Hé lộ biệt danh chưa từng công bố của Nữ hoàng Elizabeth II, chỉ người thân cận nhất mới biết

Tích Thành,
Chia sẻ

Suốt cuộc đời, Nữ hoàng Elizabeth II - biểu tượng của Hoàng gia Anh từng có không ít biệt danh thân mật.

Trong đó, cái tên "Lilibet" nổi tiếng nhất, đến mức Thân vương Harry và Meghan Markle đã đặt tên con gái là Công chúa Lilibet để tri ân bà. Nhưng hóa ra, còn một biệt danh khác vô cùng đặc biệt, chưa từng được công bố cho đến tận bây giờ.

Theo tiết lộ từ tác giả hoàng gia Sally Bedell Smith, người chuyên nghiên cứu về Hoàng gia Anh, biệt danh chưa từng được nhắc tới này vừa được hé lộ trong các cuộc trò chuyện với Lady Elizabeth Anson - một trong những người bạn thân thiết nhất của Nữ hoàng. Những chia sẻ này được đăng tải trên chuyên mục 'Royal Extras' của Substack.

Hé lộ biệt danh chưa từng công bố của Nữ hoàng Elizabeth II, chỉ người thân cận nhất mới biết- Ảnh 1.

Lady Elizabeth Anson - thường được người thân gọi trìu mến là "Liza" không chỉ là một quý tộc nổi tiếng trong giới thượng lưu Anh quốc mà còn là em họ đời thứ nhất của Nữ hoàng (cụ thể là chị em họ một đời). Bà là cháu gái cố Nữ hoàng Mother, đồng thời là con đỡ đầu của Vua George VI. Sinh ra tại Lâu đài Windsor, Lady Elizabeth từng là một trong những nhà tổ chức tiệc tùng đình đám nhất nước Anh và là người tâm giao hiếm hoi của Nữ hoàng Elizabeth II trong những năm cuối đời.

Lady Elizabeth qua đời gần 5 năm trước, chỉ hai năm trước khi Nữ hoàng Elizabeth II băng hà vào năm 2022. Nhưng mới đây, tác giả Sally Bedell Smith đã công bố nhiều chi tiết thú vị về tình bạn giữa hai người, đặc biệt là cách họ gọi nhau một cách thân thiết, tự nhiên, khác xa hình ảnh trang nghiêm thường thấy trước công chúng.

Hé lộ biệt danh chưa từng công bố của Nữ hoàng Elizabeth II, chỉ người thân cận nhất mới biết- Ảnh 2.

Theo tờ Mail, Lady Elizabeth từng gọi Nữ hoàng bằng cái tên "Jemima" - một biệt danh đầy bí ẩn mà đến nay vẫn chưa ai lý giải được ý nghĩa. Bên cạnh đó, bà còn gọi Nữ hoàng là "The Number One Lady" (Tạm dịch: Người phụ nữ số một).

Ngoài hai cái tên này, Nữ hoàng Elizabeth II từng có rất nhiều biệt danh khác do các thành viên trong gia đình thân mật đặt cho. Vương tế Philip từng gọi bà là "Cabbage" (Bắp cải) - một cách gọi vừa hài hước vừa trìu mến. Thân vương William và Vương tử Harry thuở nhỏ lại hay gọi bà là "Gary" vì khi ấy họ chưa phát âm chuẩn từ "Granny" (bà nội). Đến thế hệ Hoàng tử George, cậu bé thường gọi cụ nội mình bằng cái tên cực kỳ dễ thương: "Gan-Gan".

Những biệt danh ấy, dù đơn giản hay kỳ lạ, đều là minh chứng cho một khía cạnh đời thường, ấm áp và gần gũi của Nữ hoàng Elizabeth II - người phụ nữ cả đời cống hiến cho ngai vàng nhưng vẫn luôn là một người mẹ, người bà, người thân trong gia đình.

Theo Express

Chia sẻ