Hắt hơi "bay" ra đồ chơi mắc kẹt trong mũi suốt 44 năm

Vân Anh,
Chia sẻ

Người đàn ông bị nghẹt mũi hơn 40 năm vì có một món đồ chơi bị kẹt trong mũi ngày còn bé đã được giải cứu nhờ một cú hắt hơi.

Ông Steve Easton, 51 tuổi, hiện đang sống tại Camberley, Surrey  (Anh) đã bị nhức đầu, nghẹt mũi trong suốt 44 năm. Ông không rõ nguyên nhân tình trạng của mình và cho rằng đó chỉ là biểu hiện của bệnh dị ứng theo mùa mà thôi.

Nhưng cho đến vài tuần trước, ông mới biết được nguyên nhân thực sự của tình trạng này khi hắt hơi ra một miếng cao su thường được gắn trên phi tiêu đồ chơi. Miếng cao su đã nằm trong mũi ông từ những năm 1970, tức là đã hơn 40 năm.
 
Ông Steve Easton hắt hơi ra một miếng cao su kẹt ở mũi từ năm 7 tuổi.
 
Bà Pat, 77 tuổi, mẹ ông Easton kể rằng năm ông Easton 7 tuổi, đã có lần ông phải đến bệnh viện vì hít phải phi tiêu.

Cho đến bây giờ, bà Pat mới nhớ lại rằng khi đó bà không tìm thấy miếng cao su ở đầu chiếc phi tiêu đâu cả.
 
Miếng cao su do ông Easton hắt hơi ra ngoài, to bằng đồng xu.

“Steve đã hít chiếc phi tiêu. Các bác sĩ lấy chúng ra nhưng lại không lấy cái chóp. Có lẽ các bác sĩ đã quên.”

Mũi cao su của chiếc phi tiêu có kích thước như một đồng xu. Các bác sĩ cũng rất ngạc nhiên khi trong ngần ấy năm, ông Easton không hề phát hiện ra điều đó. Ông Easton hay bị sốt, sổ mũi. Ông không thấy khác thường gì cả.
 
Miếng cao su đã ở trong mũi ông Easton sau một lần ông hít phải phi tiêu đồ chơi ngày nhỏ.

Kể từ khi hắt hơi ra chiếc mũi cao su ra, tình trạng sức khỏe của ông Easton đã hoàn toàn bình thường.
 
(Nguồn: Dailymail)
 
Chia sẻ