Hành trình từ chạy trốn chàng trai Tây đến "nắm" mối lương duyên không thể bỏ lỡ của cô gái Việt

Hừng Đông,
Chia sẻ

Ở bên Krisztian, Hiền nhận ra hạnh phúc đối với một người phụ nữ chỉ đơn giản là được ở bên người đàn ông thương mình thật lòng mà chẳng cần lí do hay bất kỳ điều kiện nào cả...

Thu Hiền (sinh năm 1990) là diễn viên xiếc đồng thời là nhà thiết kế kiêm quản lý một nhãn hiệu đầm cao cấp. Sản phẩm của Hiền chủ yếu tiêu thụ cho khách nước ngoài và nhà hát. Chồng của Hiền - anh Krisztian Richter là người Hungary. Anh sinh năm 1983 và cũng là diễn viên xiếc. Hai vợ chồng hiện đang sinh sống và làm việc tại Budapest (Hungary).

Hành trình từ chạy trốn chàng trai Tây đến nắm mối lương duyên không thể bỏ lỡ của cô gái Việt - Ảnh 1.

Vợ chồng Thu Hiền - Krisztian Richter

Hành trình từ chạy trốn chàng trai Tây đến nắm mối lương duyên không thể bỏ lỡ của cô gái Việt - Ảnh 2.

Thu Hiền gặp Krisztian lần đầu vào mùa thu năm 2012 tại Lyon (Pháp). Đó cũng là lúc cô mới chân ướt sang Pháp sinh sống. Lúc mới gặp, hai người không trò chuyện quá nhiều. Vì mới sang còn gặp không ít khó khăn nên Hiền hay chạy qua chỗ chàng đồng nghiệp người Hungary hỏi... dùng nhờ internet.

Những ngày tháng đó, Krisztian hỗ trợ, giúp đỡ Hiền rất nhiều. Lâu dần, anh nảy sinh tình cảm đặc biệt với cô gái Việt và ngỏ lời yêu nhưng thời điểm đó Hiền vừa chia tay bạn trai cũ nên trong lòng chưa muốn đón nhận thêm bất kỳ ai. Vậy nên hai người chỉ xem nhau như bạn bè, chuyện trò qua lại. Lâu lâu, Hiền lại phải... chạy trốn bởi "hắn cứ tìm mua đồ ăn cho mình hoài". Cứ mỗi lần cô bệnh là anh chàng lại thể hiện sự quan tâm, chăm sóc theo cách đó, trong khi Hiền đã từ chối anh khá nhiều lần.

Hành trình từ chạy trốn chàng trai Tây đến nắm mối lương duyên không thể bỏ lỡ của cô gái Việt - Ảnh 3.

Hành trình từ chạy trốn chàng trai Tây đến nắm mối lương duyên không thể bỏ lỡ của cô gái Việt - Ảnh 4.

Nhiều bữa, trời mưa mà Hiền phải diễn, Krisztian thưởng cầm ô đứng chờ trước cửa phòng để che cho cô. Hiền kết luận anh chàng rất sến, và thời điểm đó cô không thích anh nên luôn tìm cách lảng tránh, tỏ ra lạnh nhạt.

Nhưng tình cảm là thứ khó nói nhất trên đời. Đôi khi sống trong hạnh phúc quá lâu khiến người ta không hiểu được đó là điều cần quý trọng. Tình cảm mà Hiền dành cho chàng trai Hungary cũng như vậy.

Hành trình từ chạy trốn chàng trai Tây đến nắm mối lương duyên không thể bỏ lỡ của cô gái Việt - Ảnh 5.

Hành trình từ chạy trốn chàng trai Tây đến nắm mối lương duyên không thể bỏ lỡ của cô gái Việt - Ảnh 6.

Năm 2013, cũng là một năm sau khi hai người quen biết nhau, Krisztian tới Bungary lưu diễn còn Thu Hiền ở lại Pháp. Phải đối mặt với nhiều khó khăn trong đoàn xiếc, cộng thêm không thể gặp được người bạn ngoại quốc tốt bụng thường giúp đỡ, quan tâm mình, Hiền bị stress nặng, tăng đến 10kg. Phải đến khi đó, cô mới biết trong lòng mình có sự tồn tại của Krisztian. Hiền nhớ anh nhưng không thể thổ lộ điều đó với anh. Phải đến cuối năm đó, hai người mới có cơ hội gặp lại. Lần này, Hiền quyết định không bỏ lỡ hạnh phúc của mình nữa. Thời điểm cuối năm 2013 đánh dấu cột mốc hai người thành đôi.

Yêu nhau rồi, Thu Hiền và Krisztian được đánh giá là một cặp vô cùng đẹp đôi. Thế nhưng chuyện tình yêu của cả hai vẫn tiếp tục bị thử thách. Yêu nhau 2 tháng, chàng sang Ý lưu diễn còn nàng được điều qua Thụy Điển 6 tháng trời. Đôi tình nhân sau đó được trùng phùng trong 1 tháng rồi lại tiếp tục xa nhau.

Cùng là diễn viên xiếc, Hiền và Krisztian có rất nhiều điều để chia sẻ cùng nhau, cũng như dễ cảm thông cho công việc của đối phương hơn. Tuy nhiên vì hai người không diễn chung một bộ môn nên thường xuyên rơi vào tình trạng yêu xa. "Cứ vài tháng lại xa một lần, mà mỗi lần xa thì buồn lắm, có chuyện gì ấm ức cũng không thể bày tỏ cùng người yêu", Hiền giãi bày.

Hành trình từ chạy trốn chàng trai Tây đến nắm mối lương duyên không thể bỏ lỡ của cô gái Việt - Ảnh 7.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Hiền và Krisztian đã sắp xếp được công việc để không phải xa nhau quá nhiều. Trừ trường hợp bắt buộc ra, cặp đôi lúc nào cũng "dính lấy nhau".

Ở bên Krisztian, Hiền lúc nào cũng được nâng niu, cưng chiều. Trong mắt Hiền, Krisztian là chàng trai vô cùng nhân hậu, hiền lành, luôn nhường nhịn vợ. Hiền càng yêu chồng hơn khi biết anh đối với ba mẹ cực kỳ có hiếu, lại biết yêu thương động vật.

Hành trình từ chạy trốn chàng trai Tây đến nắm mối lương duyên không thể bỏ lỡ của cô gái Việt - Ảnh 8.

Hành trình từ chạy trốn chàng trai Tây đến nắm mối lương duyên không thể bỏ lỡ của cô gái Việt - Ảnh 9.

Ở bên nhau lâu, Hiền biết được Krisztian là người vô cùng sạch sẽ, cẩn thận. Tuy vậy, anh lại không phải kiểu đàn ông hay bới lông tìm vết, cằn nhằn người thân mà chủ động dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ không một lời kêu ca. "Tính sạch sẽ của anh là điều mà mình thích nhất. Anh không bao giờ để vợ phải lau nhà tắm hay dọn dẹp nhà vệ sinh. Cái gì dơ là anh tự làm, mà lau kỹ lắm, chà cái gì cũng sạch bóng", Hiền tự hào kể về ông xã.

Cuối năm 2015, Krisztian đã ngỏ lời cầu hôn Thu Hiền. Đầu năm 2016, hai người chính thức thành vợ chồng. Trong suốt thời gian chung sống, cặp vợ chồng trẻ cũng xích mích, mâu thuẫn không ít lần. Thế nhưng do cả hai đều đặt mối quan hệ chung lên trước nên không ai bảo thủ, cố chấp. Giận thì giận, chỉ cần Hiền hỏi Krisztian trước một câu là anh lập tức dịu dàng trở lại chứ không có chuyện cố tỏ ra "cành cao".

Hành trình từ chạy trốn chàng trai Tây đến nắm mối lương duyên không thể bỏ lỡ của cô gái Việt - Ảnh 10.

Cặp vợ chồng Việt - Hungary đẹp đôi nhưng cũng rất nhí nhố.

Hành trình từ chạy trốn chàng trai Tây đến nắm mối lương duyên không thể bỏ lỡ của cô gái Việt - Ảnh 11.

Về phần mình, Hiền cũng biết tính chồng nên không "thù dai" bao giờ. Cô cảm nhận được anh thương mình rất nhiều nên cũng hết lòng vì anh. Có lần, trước chuyến công tác 1 mình của Hiền, Krisztian nằm mơ... vợ bỏ đi luôn nên từ đó sáng nào dậy anh cũng năn nỉ cô đừng đi. Trong hai vợ chồng, Krisztian là người lành hơn, còn Hiền tự nhận mình khá "tăng động". Thế nhưng khi bên nhau, ngoài những lúc Hiền... bực bội thì hai người lúc nào cũng vui vẻ bởi Krisztian cũng thích hùa theo những trò vui của Hiền.

Hiện tại, vợ chồng Hiền rất hài lòng với cuộc sống lứa đôi. Trong tương lai gần, cặp đôi dự định sẽ hoàn thành nốt thủ tục kết hôn và sinh bé.

Chia sẻ