Các di vật được tìm thấy gồm lược chải tóc, chai thủy tinh (nghi là chai dầu gió), gương, một cuốn sổ có dòng chữ “Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam".
Trung tá Lê Ngọc Hà - Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết hiện nay, các lực lượng bắt đầu mở rộng khu vực tìm kiếm, với quyết tâm cố gắng đưa các bác, các chú về với gia đình, với quê hương.
Người lính ra đi với lời hẹn ngày chiến thắng sẽ trở về cưới người mình yêu. Ông nằm lại chiến trường sau Xuân Mậu Thân 1968, còn bà Nguyễn Thị Lệ dành gần sáu thập kỷ giữ trọn lời hứa "Em sẽ đợi anh về", để rồi chỉ có thể gặp lại ông khi hài cốt được tìm thấy sau 58 năm.
Lực lượng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện 7 hài cốt, trong đó một liệt sĩ được xác định danh tính nhờ chiếc ví còn lưu giấy tờ tùy thân.
Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, qua công tác đào thăm dò tại khu vực điểm A của Công viên Lê Thị Riêng, bước đầu lực lượng chuyên môn đã phát hiện 5 bộ hài cốt cùng tấm tăng của bộ đội và nhiều kỷ vật quý giá. Đây là kết quả hết sức quan trọng, mở ra nhiều hy vọng tiếp tục tìm thấy các liệt sĩ còn nằm lại tại khu vực này.