Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa tiếp nhận hai anh em họ L.M.K. và B.M.Q. đều 3 tuổi, trú tại Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An, trong tình trạng bỏng nặng, ngạt khói.
Ngày 26/5, người dân xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn đau lòng chứng kiến cảnh 2 cháu bé cùng sinh năm 2018 tử vong dưới sông cạnh nhà.
Gia đình 2 cháu bé "mất tích" ở Nghệ An đã liên hệ được với 2 đứa trẻ.
Trong lúc bố mẹ vắng nhà, bé Vũ Đức Anh (SN 2005) và em trai là Vũ Đức Anh Tài (SN 2011) trú ở ngõ 207 đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai đã bỏ đi khỏi nhà hơn 1 ngày nay chưa thấy về.
Sự việc xảy ra vào tối ngày 11/6 tại một trung tâm thương mại trên đường Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
2 năm xa cách do người bố bị tạm giam sau vụ tai nạn giao thông, hai cháu bé được mẹ đưa đến phiên tòa phúc thẩm với mong muốn cha con gặp mặt.
Sau vài ngày bị thiếu niên 14 tuổi ở cùng xóm sang nhà chơi rồi cưỡng hiếp, bé gái chấn tĩnh lại và kể ra tình huống khiến những người xung quanh phải giật mình.
Một đoạn clip ghi lại hình ảnh, người dân tìm mọi cách khẩn trương cứu chữa hai bé sau khi được tìm thấy dưới sông và đưa lên bờ, khiến nhiều người vô cùng thương hồi hộp và xót xa.
Theo thông tin từ người dân, sự việc xảy ra vào lúc khoảng 17h30, ngày 2/6 tại một bể bơi trong tòa nhà 175 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.
Công an thông tin chính thức vụ hai cháu bé uống thuốc sâu tự tử vì bị nghi ngờ trộm điện thoại hàng xóm.