Gửi đến các sĩ tử 2k10: Chúc các bạn "ra trận" với 100% tự tin và mang chiến thắng về nhé!

Đông,
Chia sẻ

Thi vào lớp 10 thôi mà, chuyện nhỏ!

Bạn thân mến - những "chiến binh" 2k10,

Có thể lúc này bạn đang ngồi giữa một đống sách vở ngổn ngang, gối đầu lên những trang đề cũ, nước mắt len vào từng chữ mà không ai nhìn thấy. Cuộc thi vào lớp 10 - một dấu mốc nhỏ giữa đời người nhưng lại là trận chiến đầu tiên mà bạn phải tự mình bước vào, không còn nằm trong vòng tay che chở của cha mẹ, không còn là “cô cậu học trò bé bỏng lớp 9” nữa.

Bạn có thể thấy mình mệt, mình sợ, mình áp lực. Bạn có thể so sánh mình với đứa bạn học giỏi nhất lớp, với người anh chị từng thi thủ khoa trường chuyên năm nào. Bạn tự hỏi: “Mình có đủ giỏi không?”, “Mình có kịp không?”, “Nếu mình rớt thì sao?”...

Gửi đến các sĩ tử 2k10: Chúc các bạn "ra trận" với 100% tự tin và mang chiến thắng về nhé! - Ảnh 1.

Các bạn đã cố gắng nhiều rồi!

Nhưng bạn ơi, thi vào lớp 10 không phải là thước đo của một đời người. Đó chỉ là một chặng nhỏ trong hành trình lớn mà bạn đang bước đi. Dù bạn có đỗ vào trường mơ ước hay không, bạn vẫn là chính bạn, bạn đã dũng cảm vượt qua những ngày tháng không dễ dàng.

Bạn đã thức khuya hơn thường lệ, dậy sớm hơn thường ngày. Bạn đã từ chối bao cuộc vui, bỏ qua bao bộ phim yêu thích, chỉ để tập trung vào những con số, công thức và đoạn văn dài. Bạn đã nỗ lực và điều đó xứng đáng được trân trọng hơn bất kỳ điểm số nào.

Thi vào lớp 10 là một cuộc thi - không phải để phân loại ai giỏi ai dở, mà là để bạn hiểu chính mình: biết đâu là giới hạn, đâu là điểm mạnh và đâu là nơi cần bạn cố gắng hơn. Có thể bạn sẽ không vào được ngôi trường trong mơ, nhưng bạn vẫn có thể học giỏi, sống tốt và tỏa sáng ở bất kỳ nơi đâu bạn đến.

Người thành công không phải là người luôn đỗ đầu mọi kỳ thi, mà là người không bao giờ bỏ cuộc khi thất bại. Bạn có thể vấp ngã, nhưng điều quan trọng là bạn đứng dậy. Và rồi, bạn sẽ hiểu: những áp lực tuổi 15 không làm bạn yếu đi, mà đang lặng lẽ nhào nặn nên một phiên bản mạnh mẽ hơn của chính bạn.

Gửi đến các sĩ tử 2k10: Chúc các bạn "ra trận" với 100% tự tin và mang chiến thắng về nhé! - Ảnh 2.

Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng.

Vì vậy, nếu bạn đang hoang mang, hãy hít thở sâu. Nếu bạn đang mỏi mệt, hãy cho mình nghỉ một chút. Đừng vì một kỳ thi mà quên mất: Bạn là một người đáng yêu, đáng quý và đầy tiềm năng. Dù kết quả ra sao, bạn vẫn xứng đáng được tự hào vì đã cố gắng hết mình.

Cuối cùng, hãy tin rằng, cánh cửa bạn bước qua không quan trọng bằng con người bạn sẽ trở thành sau cánh cửa đó. Và biết đâu, trong hành trình dài phía trước, bạn sẽ nhìn lại mà mỉm cười: “Mình đã đi qua một mùa hè rất rực rỡ, và mình không bỏ cuộc”.

Chúc bạn - những chiến binh nhỏ, sẽ bước vào phòng thi với trái tim bình thản, ánh mắt tự tin và với tất cả tình yêu dành cho những điều mình đã học, đã chọn.

Bạn đã đủ tốt rồi, chỉ cần bước tiếp thôi.

Đông

Chia sẻ