Dù đã được dự báo trước, nhưng đợt gió lạnh đầu mùa này cứ chần chừ, trì hoãn mãi rồi bất ngờ ùa về vào một ngày giữa tuần khiến ai nấy không khỏi thích thú.
Chưa bao giờ các chị các mẹ lại mong nắng về tràn trề đến vậy, chỉ vì thời tiết đảo điên mà đi làm không biết nên mặc gì, ăn gì. Hà Nội ơi, có phải mùa hè cũng muốn đi chơi xa nên "đổi ca" cho mùa đông mà không thèm báo trước?
Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đợt không khí lạnh tràn về từ 17.11 sẽ kéo dài trong khoảng 10 ngày, xen vào đó sẽ có những ngày trời rét, báo hiệu mùa đông "chạm ngõ".
Nhờ gió mùa mà hôm nay cư dân mạng "tức cảnh sinh tình" viết status sến lạ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta đêm nay sẽ làm nền nhiệt các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ giảm trong 3 ngày sau đó trời ấm trở lại. Các tỉnh miền núi trời chuyển rét.
Sáng nay (08/10), ở phía Bắc xuất hiện bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Theo dự báo khoảng tối và đêm mai (09/10), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, nhiệt độ các tỉnh Bắc Bộ có nơi thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ.
Giữ ấm không chỉ là mặc áo khoác, trùm mũ quàng khăn, mà còn phải không ngần ngại quấn cả chăn ra đường nữa nhé!
Những gánh cúc họa mi đẫm mưa trên phố sáng sớm, người đi đường đã áo len áo khoác co ro, các em bé ấm áp vùi đầu trong vòng tay của bố mẹ... Những cảnh tượng sao mà giản dị, thân thương.