Nhiều người trẻ tại Hàn Quốc sau khi ra khỏi giảng đường đại học đã làm những công việc hoàn toàn trái với chuyên ngành, thậm chí là chấp nhận lao động chân tay để kiếm tiền, điển hình nhất là… làm công nhân đường phố.
Thi được điểm cao và đậu vào khoa Báo chí, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, nhưng vì nhà nghèo, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo nên Ngọc đành gác lại giấc mơ vào giảng đường đại học.
Nghề nghiệp nào cũng ẩn chứa những rủi ro, có thể có những sai lầm. Nhưng với nghề y, cái giá phải trả có thể vô cùng đắt, đôi khi là một mạng người. Đó là ký ức ám ảnh của bác sỹ Hoàng Quốc Tưởng mới được anh "tự thú" gần đây.