Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol xin lỗi về vụ giẫm đạp ở Itaewon, cam kết sẽ xử lý bất kỳ quan chức nào có phản ứng tắc trách, đồng thời sẽ cải cách hệ thống quản lý an toàn và cảnh sát.
Thi thể cô gái Việt Nam sinh năm 2001, thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở Itaewon, Hàn Quốc, đã được đưa về nước.
Hôm thứ Ba, Chính phủ Hàn Quốc thông báo rằng họ sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính tương tự như công dân Hàn Quốc cho các nạn nhân nước ngoài trong thảm kịch ở Itaewon.
Hàn Quốc đang trong những ngày tưởng niệm các nạn nhân của vụ giẫm đạp. Nhiều người dù không liên quan trực tiếp vẫn chịu sang chấn tâm lý.
Ngành du lịch Hàn Quốc vẫn thận trọng trước tác động của thảm kịch Itaewon - sau khi chứng kiến lượng khách đến tăng so với cùng kỳ năm trước trong những tháng gần đây.
Thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon vào cuối tuần qua dường như đang ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân Hàn Quốc.
Cảnh sát Hàn Quốc vừa công bố bản ghi âm rùng mình của 11 cuộc gọi khẩn cấp trước thảm họa giẫm đạp tại Itaewon, trong đó người gọi đầu tiên, tận 4 tiếng trước thảm kịch, đã cầu cứu vì cho rằng có thể bị đè chết.
Vụ giẫm đạp chết người ở Itaewon đã khiến không ít người Hàn Quốc quan tâm đặc biệt đến các biện pháp sơ cứu, đặc biệt là hồi sức tim phổi (CPR).
Bộ trưởng Nội vụ và An ninh Hàn Quốc Lee Sang-min đã lên tiếng xin lỗi về thảm kịch giẫm đạp trong lễ hội Halloween tại Itaewon ở thủ đô Seoul khiến 156 người thiệt mạng.
Người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (NPA) Yoon Hee-Keun thừa nhận họ được cảnh báo khẩn trước vụ giẫm đạp kinh hoàng ở quận Itaewon, thủ đô Seoul nhưng phản ứng chưa đủ để ngăn chặn thảm kịch xảy ra.