Mỗi thứ tăng một chút từ thịt heo, dầu ăn, đường, sữa… khiến bà nội trợ càng thêm lo lắng khi Tết đã cận kề. Trong khi đó, tiểu thương cũng “đứng ngồi không yên” vì hàng hóa tăng sẽ ảnh hưởng đến sức mua.
Bão vẫn chưa vào đất liền nhưng lo ngại tâm bão quét qua Hà Nội nên từ sáng sớm 6-9, người dân ở Hà Nội đã tranh thủ đi mua thực phẩm, đồ dự trữ để phòng mưa lũ bão...
Thu nhập ít ỏi trong khi giá thực phẩm, rau xanh, gia vị, gạo muối... ngày càng cao, bà Liên phải tính toán chi li để có bữa cơm kèm thịt cá cho 2 mẹ con.
Sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người e ngại hàng hóa khan hiếm nhưng trên thực tế, ngay từ mùng 3 Tết, nhiều siêu thị ở Hà Nội đã mở cửa với nguồn hàng dồi dào, phong phú.