Cả gia đình 7 người mắc COVID-19, bà nội và bà ngoại qua đời khi chăm sóc cháu, mẹ trẻ mất con trong bụng đếm từng ngày để được về với 2 con lớn

Hoàng Lê,
Chia sẻ

“Nói thiệt là bây giờ em chỉ muốn rời bệnh viện thật nhanh để về với con, ông ngoại già lắm rồi không biết có chăm 2 bé ổn không. Làm sao để được ra viện ngay đây…” – người mẹ trẻ nghẹn ngào chia sẻ.

Chiều 20/7 tại Bệnh viện (BV) điều trị COVID-19 Trưng Vương (TP.HCM), hơn 30 bệnh nhân đã được trở về nhà.

Trong đó có bé L.H.A. (5 tuổi, ngụ quận 10).

Nhà 7 người nhiễm COVID-19, mẹ trẻ vừa mất con út trong bụng nghẹn ngào muốn nhanh rời viện về với hai con lớn - Ảnh 5.

Các bệnh nhân tại BV điều trị COVID-19 Trưng Vương trong một đợt xuất viện.

Những tưởng thoát khỏi căn bệnh đang gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp nơi thì chỉ có hân hoan, nhưng ngày vui của bệnh nhi lại không trọn vẹn.

Vì mẹ bé là chị N.N.H.T. (34 tuổi) vẫn chưa có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2, và chưa thể xuất viện.

Không được về cùng mẹ, bé A. cũng không có vòng tay chào đón của cha khi chồng chị T. là anh L.V.Th. (35 tuổi) đang ở BV dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1 (nằm trong ĐHQG TP.HCM).

"Mình nhờ một nhân viên đưa bé về khách sạn. Bé đã về từ chiều, nãy giờ nhìn qua camera, mình đã thấy cháu ở với ông ngoại và em gái 2 tuổi.

Nói thiệt là bây giờ em chỉ muốn rời bệnh viện thật nhanh để về với con, ông ngoại già lắm rồi không biết có chăm 2 bé ổn không. Làm sao để được ra viện ngay đây. Con bé ở nhà cứ khóc hoài..." – người mẹ trẻ nghẹn ngào chia sẻ.

Nhà 7 người nhiễm COVID-19, mẹ trẻ vừa mất con út trong bụng nghẹn ngào muốn nhanh rời viện về với hai con lớn - Ảnh 3.

Được các bác sĩ tận tình chăm sóc, chị T. càng nôn nóng muốn sớm xuất viện về với con.

Ít ai biết rằng mới chỉ khoảng 3 tuần trước đó, vợ chồng chị T. còn háo hức chờ đón đứa con thứ 3 chào đời.

Chị T. nói khi đó thai đã 39 tuần tuổi, đứa bé trong bụng lớn lắm rồi. Đột nhiên người mẹ thấy con đạp yếu.

Vào một BV phụ sản, người mẹ rụng rời khi nghe bác sĩ nói tim thai đã suy, con đã không giữ được.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau khi kết quả xét nghiệm của hai vợ chồng dương tính với SARS-CoV-2. Truy vết, lại phát hiện thêm bé A. cũng dương tính.

Nhà 7 người nhiễm COVID-19, mẹ trẻ vừa mất con út trong bụng nghẹn ngào muốn nhanh rời viện về với hai con lớn - Ảnh 4.

Bi kịch xảy đến với gia đình chị T. chỉ trong vỏn vẹn 15 ngày qua.

"Thời điểm đó quá tải rồi anh à, BV nào còn chỗ thì người ta đưa mình vào thôi" – trong cơn đau đớn và bấn loạn với bi kịch vừa xảy ra, anh Th. cảm thông với đội ngũ y tế khi phải chuyển đi điều trị rất xa chỗ của vợ con.

Kể từ ngày đó, tổng cộng có 7 người thân trong gia đình anh Th. bị phát hiện nhiễm bệnh, hàng loạt người khác được đưa đi cách ly khắp nơi.

Đau lòng nhất là cả bà nội và bà ngoại của bé A. mắc Covid-19 rồi qua đời khi sang chăm sóc cháu.

Chỉ trong khoảng 2 tuần lễ, gia đình kém may mắn ấy mất đi 3 người thân. Thảm cảnh còn đến khi ai cũng phải rời đi, để lại ông ngoại già yếu chăm cháu gái mới 2 tuổi.

Nhà 7 người nhiễm COVID-19, mẹ trẻ vừa mất con út trong bụng nghẹn ngào muốn nhanh rời viện về với hai con lớn - Ảnh 1.

Con gái 2 tuổi của chị T. và ông nội đang cách ly tại khách sạn được tiếp tế nhu yếu phẩm từ xa. (Ảnh: Phan Tấn Thịnh)

"Lúc đầu bé xét nghiệm âm tính nhưng mới tuần trước, họ nói bé test nhanh dương rồi, phải làm xét nghiệm PCR khẳng định.

Em muốn đưa con vào để chăm sóc, nhưng bác sĩ nói cố gắng chờ, nếu bé âm tính mà vào viện bị nhiễm bệnh là điều rất đáng tiếc.

Nhưng giờ em vẫn chưa được ra. Mà lỡ ra rồi bé có kết quả dương tính thì mẹ con em lại phải đi cách ly.

Em ở đây (bệnh viện – pv) 15 ngày rồi. Em đã hết sức chịu nổi" – người mẹ nghẹn ngào.

Nhà 7 người nhiễm COVID-19, mẹ trẻ vừa mất con út trong bụng nghẹn ngào muốn nhanh rời viện về với hai con lớn - Ảnh 2.

Bệnh viện COVID-19 Trung Vương là nơi điều trị cho chị T. và con gái 5 tuổi những ngày qua.

Có lẽ phải ở trong hoàn cảnh đau lòng trên mới thấy kết quả xét nghiệm là quan trọng với gia đình chị T. đến dường nào.

Thậm chí, nó có thể khiến cuộc đời họ rẽ qua một lối khác.

"Bé 2 tuổi ơi, đừng dương tính nhé. Các con ơi, ráng chờ mẹ về nhé…" – lúc này, trong đầu người viết chỉ mong số phận làm ơn đừng dày vò vợ chồng chị T. và các con thêm một lần nào nữa.

Họ đã quá thê thảm giữa đại dịch này rồi.

Thảm cảnh gia đình chị T. một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo cho cộng đồng về việc tuân thủ các biện pháp phòng dịch, đặc biệt là nguyên tắc 5K. Mỗi người dân hãy luôn tự ý thức và chấp hành các quy định, khuyến cáo mà Bộ Y tế đã đưa ra về phòng chống dịch để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm.

Đặc biệt trong bối cảnh chủng virus mới có tốc độ lây lan nhanh như hiện nay, việc mỗi cá nhân ý thức chấp hành, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch không chỉ đang bảo vệ chính bản thân, gia đình mà còn là trách nhiệm với cộng đồng.

Chia sẻ