Ghét tôi, chị chồng không cho tôi dự tiệc gia đình nhưng điều khiến tôi đau lòng hơn chính là thái độ kì lạ của chồng mình

BB,
Chia sẻ

Tôi nghĩ rằng anh sẽ lên tiếng, phản đối, bênh vực hoặc ít nhất anh cũng ở nhà cùng tôi để tôi không có cảm giác tủi thân. Nhưng anh không làm như thế, cách cư xử của anh khiến tôi sốc và buồn vô cùng.

Vợ chồng tôi đã sống với nhau được 12 năm và có hai cậu con trai. Chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng và họ rất tốt với tôi, thương yêu tôi như con ruột. Tôi cảm thấy mình may mắn vì không gặp phải những mâu thuẫn mẹ chồng con dâu như bao người phụ nữ khác. Thế nhưng cuộc sống này chẳng có điều gì hoàn hảo cả. Được mẹ chồng thương yêu nhưng tôi lại là một cái gai trong mắt của chị chồng.

Chồng tôi là con út trong gia đình, anh có 2 người chị và người chị đầu tiên thể hiện rõ là không thích tôi dù rằng trước khi tôi cưới, chị cũng khá vui vẻ. Chị ấy là một người có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán nhưng lại nóng nảy. Sau khi chúng tôi kết hôn, trong khi người chị thứ hai hay giúp đỡ, thân thiện với tôi thì người chị chồng đầu tiên luôn lạnh lùng mỗi khi tôi chủ động trò chuyện, tôi hỏi gì chị cũng không trả lời, làm gì cũng không vừa ý chị. Tôi làm việc nhà chị đứng quan sát, kiểm tra, tôi nấu ăn chị đứng theo dõi, tôi nói gì chị cũng bắt bẻ, vặn vẹo hệt như mẹ chồng khó tính, đến cả việc tôi dạy con chị cũng can thiệp, chê bai.

Ghét tôi, chị chồng không cho tôi dự tiệc gia đình nhưng điều khiến tôi đau lòng hơn chính là thái độ kì lạ của chồng mình - Ảnh 1.

Chị như mẹ chồng khó tính, đến cả việc tôi dạy con chị cũng can thiệp, chê bai. (Ảnh: Internet)

Có lần chị làm mất chiếc đồng hồ quý và ngay lúc phát hiện, chị chồng liền nói bóng nói gió nghi ngờ tôi. Dù cho tôi thanh minh thế nào, chị vẫn như vậy, mãi cho đến khi người chị chồng thứ hai nhắc rằng chị ấy đã mượn, chị lớn mới ngừng chỉ trích tôi nhưng tuyệt nhiên không có một lời xin lỗi. Tuy nhiên điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là chồng tôi không lên tiếng can thiệp, bênh vực tôi mà mỗi khi chị chồng nhắc đến việc mất đồng hồ, anh im lặng hoặc bỏ đi nơi khác.

Chẳng những thế, chồng tôi lại rất nghe lời chị. Trước khi làm gì anh cũng hỏi ý kiến chị và chưa bao giờ tôi thấy anh dám làm trái ý chị dù là việc nhỏ. Tôi mang thắc mắc này hỏi mẹ chồng thì được biết rằng, hóa ra vì khi xưa, có một giai đoạn bố mẹ chồng tôi đi làm xa, khi đó chị chồng đầu tiên đã lớn nên một tay chị quán xuyến nhà cửa, chăm sóc, dạy dỗ chồng tôi. Chồng tôi thương yêu và ngưỡng mộ chị vô cùng, đến độ xem chị như thần tượng.

Vài năm gần đây, chị kết hôn rồi ra riêng. Cuộc sống của tôi từ đó cũng thoải mái hơn nhưng mỗi lần chị đến nhà thăm bố mẹ chồng, tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Tôi cứ nghĩ thời gian qua đi, chị sống riêng thì sẽ bớt khó chịu, gắt gỏng với tôi nhưng tôi đã sai lầm, mức độ chị ghét tôi chỉ có tăng chứ chẳng có giảm. Đỉnh điểm là mới đây, chị mời cả gia đình đến nhà chị dự bữa tiệc nhỏ mừng chị được lên chức. Cả gia đình đều được mời đến, trừ tôi.

Tôi biết được điều này khi vô tình thấy tin nhắn chị gửi đến cho chồng tôi. Chị bảo chị khó chịu khi thấy tôi và vì đó là bữa tiệc của chị nên chị muốn chồng tôi tôn trọng, nghe theo ý chị. Tôi sốc và buồn vô cùng nhưng vẫn nghĩ rằng anh sẽ lên tiếng, phản đối, bênh vực hoặc ít nhất anh cũng ở nhà cùng tôi để tôi không có cảm giác tủi thân. Nhưng không, anh bảo tôi ở nhà để không làm chị mất vui, anh bảo đó là tiệc của chị và tôi phải tôn trọng ý kiến của chị.

Ghét tôi, chị chồng không cho tôi dự tiệc gia đình nhưng điều khiến tôi đau lòng hơn chính là thái độ kì lạ của chồng mình - Ảnh 2.

Tôi sốc và buồn vô cùng khi chồng không bảo vệ mình mà nghe theo lời chị chồng như thế. (Ảnh: Internet)

Đến lúc này tôi thật sự không thể hiểu được chồng mình nữa. Đành rằng anh ngưỡng mộ và thần tượng chị tôi, anh nghe lời chị nhưng đến mức như thế này thì thật sự là quá quắt mà. Tôi là vợ anh, là người phụ nữ cần được anh tôn trọng và bảo vệ nhưng tại sao anh luôn để tôi chịu thiệt thòi như thế? Chỉ còn vài ngày nữa là đến bữa tiệc nhưng chồng tôi vẫn giữ quyết định đó. Vì chuyện này mà mấy ngày nay tôi đã chiến tranh lạnh với chồng. Tôi nên ở nhà hay mặc kệ tất cả, làm vị khách không mời mà đến ở bữa tiệc của chị chồng?

Chia sẻ