"Đợi tối chồng đi làm về em hỏi chuyện, rằng tại sao anh lại làm thế. Hôm ấy em bực, cũng nói thẳng ra là không chấp nhận được cái cách sống thiếu công bằng giữa hai bên nội ngoại đó của chồng", cô vợ kể.
Tất nhiên, ngăn bản thân phát triển cảm giác yêu đương khi bước vào hôn nhân có thể khá khó khăn. Thế giới sẽ bớt đau đớn hơn nhiều nếu chúng ta có thể điều khiển cảm xúc.
"Ban đầu lão còn chối không nhận. Sau em đưa ảnh chụp lại từ màn hình, lão lại trợn mắt quát vợ: 'Ai cho em cái quyền lục lọi máy tính, đọc trộm tin nhắn của chồng?...'", cô vợ kể.
"Em ghét nhất ở chồng em là hơi tí lại lôi nhà ngoại ra chỉ trích rằng bố mẹ em không biết dạy dỗ con gái...", người vợ giãi bày.
Thế xong tối đó, vợ đi tắm, tôi tranh thủ ngồi máy chốt đơn cho vợ, tự nhiên lại thấy có tin nhắn: 'Sao rồi em, mấy người cùng khu nhà anh nay có đặt đơn em không? ", anh chồng kể lại.
Sự thật là đấu tranh để duy trì 1 cuộc hôn nhân sẽ ít tốn kém hơn việc cố sống thoải mái sau một cuộc ly hôn.
Biết là lão xưa nay là người tính toán, không để ý gì ngoài tiền nhưng thật sự em không thể tin nổi lão cho bố mẹ vợ vay tiền còn đòi quy ra vàng tính lãi như thế.