Trần Vũ Đạt được xác định là người trực tiếp dùng dao đâm một trong hai nạn nhân.
Một người đàn ông 39 tuổi bị tai nạn giao thông nằm viện hơn 1 tháng vẫn chưa bình phục, kiệt quệ tài chính, giờ chịu cảnh xẹp phổi, tràn máu nguy kịch cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
Cứ thấy khoảng trống là chen vào, bất chấp có đúng phần đường, làn đường hay không là thói quen lái xe của rất nhiều người, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
Đúng là một khi đã đen đủi thì bất cứ chuyện gì cũng có thể khiến tai nạn xảy ra.
Trên đường từ nhà lên thị trấn lấy hàng về bán, người phụ nữ đang mang thai 7 tháng bị chiếc xe ô tô phóng nhanh, lấn làn tông tử vong thương tâm.
Nhiều cha mẹ vẫn nghĩ rằng chỉ cần nắm lòng bàn tay con là sẽ đảm bảo an toàn cho bé, tuy nhiên khi trẻ nghịch ngợm thì đây lại là vị trí bé dễ vung tay ra, dẫn đến những tình huống nguy hiểm.
Trên đường về, tôi cứ suy nghĩ miên man về việc làm đơn ly hôn.
Mâm cơm vợ tôi bưng ra có đĩa cá rán cháy đen, rau luộc vẫn sống sượng và thêm bát nước mắm nữa thôi.
Một cô gái chạy xe máy trên đường ở TPHCM bất ngờ gặp tai nạn giao thông tử vong lúc rạng sáng. Nhiều người cho rằng nạn nhân đang đuổi theo hai tên cướp.
Có lẽ hiện nay hiếm có ai dám mạo danh nhận mình là người gây ra một vụ tai nạn để cứu người khác như anh tài xế xe container Nguyễn Văn Lực đến từ Hải Dương.