BÀI GỐC Có nên trao đời con gái cho người em yêu?

Có nên trao đời con gái cho người em yêu?

Em cũng đã từng có quan niệm sẽ trao cho anh thứ quý giá, có lẽ sống cho tình yêu một lần duy nhất để không hối tiếc. Nhưng em lo sợ sẽ trở thành người thứ ba...

1 Chia sẻ

Gái tân đừng nên "Cố đấm ăn xôi" với đàn ông có vợ

,

Khi nghĩ đến trao thân cho người đàn ông có vợ, chị có bao giờ nghĩ đến hậu quả là gì chưa? Là chị sẽ có thai. Là chị sẽ làm mẹ bất đắc dĩ? Là cuộc đời chị sẽ thay đổi từ giây phút này?

Chào chị Ngọc Bích,

Tôi nghĩ chị lớn hơn tôi, vì theo lời chị kể, có lẽ chị cũng phải trạc tuổi 25,26 gì rồi nhỉ? Tôi đã đọc bài viết của chị và thật sự muốn phải nói đôi lời cùng chị:

Thời nay chuyện ngoại tình nhan nhản, người ta có thể ngoại tình bất cứ lúc nào. Dần dà tôi cảm thấy xã hội thật phức tạp và đáng sợ khi có những người như chị và người tình sống nhan nhản ngoài xã hội. Các bài viết về ngoại tình đã tràn ngập khắp mặt báo viết, báo online rồi. Hệ lụy của nó nào là đau khổ bi đát, nào là đánh ghen, nào là tiếc nuối, day dứt... Thế mà vẫn có những cô gái suy nghĩ thật nông cạn như chị vẫn cứ cố đấm ăn xôi cho kỳ được.



Chị ạ, nếu lấy lý do vì quá yêu người đàn ông ấy mà chị muốn trao tặng cho anh ấy đời con gái của mình thì chị đã dại khờ quá đi. Đôi khi sự dại khờ và nông nổi này sẽ làm những người ngoài cuộc như tôi nghĩ xấu rằng, chị chỉ yêu bản thân mình thôi. Sự "ngây thơ" của chị chỉ đang che đậy cho 1 âm mưu cướp chồng người khác. Bởi thế, từ trước đến nay chị vẫn chưa thôi cái ý định muốn giật chồng người? Từ đầu đến cuối, chị cứ bảo chị phải rời xa anh ta, rồi đến khi có dịp gặp chị lại mò đến với người đàn ông ấy bởi không kìm nén được lòng mình.

Chỉ chuyện chị có quan hệ tình cảm với chồng người phụ nữ khác đã là tội lỗi lắm rồi. Giờ chị lại muốn đến cả việc ăn nằm với chồng người phụ nữ khác thì thật là sai lầm lớn đấy chị ạ. Khi nghĩ đến điều này, chị có bao giờ nghĩ đến hậu quả là gì chưa? Là chị sẽ có thai. Là chị sẽ có thể phải làm mẹ bất đắc dĩ? Là đứa con yêu quý của chị sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống sau này? Là cuộc đời chị sẽ thay đổi từ giây phút ấy? Và đặc biệt, chị đã mắc phải tội lỗi giành giật và cướp đi mái ấm gia đình của một người phụ nữ đáng thương khác?


Vì thế, nếu không muốn mọi chuyện đi quá xa, nếu không muốn có một kết cục xấu, nếu không muốn vào 1 ngày đẹp trời nào đó, chị lại bị người ta kéo đến đánh ghen cho 1 trận tơi tả, hoặc con chị bị người ta hãm hại thì hãy sớm dừng lại chị ạ. Bởi đã đến lúc ấy thì có tủi nhục, khóc lóc thế nào cũng đã muộn rồi. Chị nên biết đâu là điểm dừng, và hãy sớm chấm dứt và cuộc tình không đi đến đâu này đi. Bởi vì, chính vì những người như chị mà đã khiến bao gia đình đã tan nát, vợ mất chồng, con mất cha, mất hết lòng tin và tình người rồi đấy!

Đã có vài độc giả đã comment cho chị rằng chị hãy nghĩ đến việc khi chồng chị đến với 1 cô gái khác, chị sẽ nghĩ sao? Tôi nghĩ họ nói vô ích thôi, vì tôi chắc chị không phải là chưa từng biết gì về những chuyện ấy. Chính bản thân chị đã tự mình gạt bỏ qua hết và huyễn hoặc bản thân chị rồi.


Hy vọng chị sẽ sớm dừng ngay trò chơi tình ái này lại. Nếu không, đến 1 lúc nào đấy, chị sẽ phải trả giá thì mất mát đã quá nhiều, lúc ấy dù có ân hận đến đâu thì cũng muộn rồi chị nhé. Xin lỗi, vì tôi đã nói chị nặng lời nhưng thực lòng mình, tôi không thể nhẹ lời trước hoàn cảnh của chị được. Nhưng "Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng" , mong chị sớm tỉnh ngộ.

Đôi lời cùng chị.

Chào chị! 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ