Nhìn camera, tôi sửng sốt, không thể nói thành lời vì những gì đã diễn ra trong phòng, chỉ trước khi tôi về hơn nửa tiếng.
Đẳng cấp rich kid hàng đầu của Tiểu Giang luôn được khẳng định, dù là trong việc... bầu bí.
Ở tuần thai thứ 14 này bé yêu của bạn đã biết mút ngón tay cái như một thói quen tự nhiên. Đến tận lúc sinh ra và ngay cả một khoảng thời gian sau có thể mẹ vẫn thấy bé duy trì thói quen này.
Kẻ thứ ba khiến em uất ức muốn sinh non hóa ra không phải một người đàn bà mà chính là một việc không ngờ đến.
Sau 7 năm trời đằng đẵng, chịu bao đau đớn, mệt nhọc, tôi đã được bế đứa con trên tay. Những tưởng sinh con để giữ gìn hạnh phúc gia đình, kết nối tình nghĩa vợ chồng nhưng giờ đây tôi thấy mình giống vú em, đi đẻ thuê cho chồng.
Lưu Khải Uy theo Dương Mịch cùng ekip làm phim "Tiểu thời đại 3" vượt qua con đường vừa tối vừa lạnh để đến địa điểm quay hình.
Giờ đây, không một hạnh phúc nào có thể cứu vãn những nỗi đau 3 lần mất con đã qua. Tôi cũng không dám mơ đến tương lai sẽ có một đứa trẻ để bế bồng. Tôi sợ, lần mang thai nào của tôi cũng sẽ kết thúc bằng bi kịch.