Sau hơn 2 tuần xảy ra vụ việc, đoạn video ghi lại hình ảnh này mới được công bố khiến cư dân mạng không khỏi rùng mình trước sự tuyệt vọng với cuộc đời dẫn đến việc tự tử của người phụ nữ này.
Vụ việc được phát hiện vào sáng 27/5 khiến người dân tại khu vực đường tàu, thuộc thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương bàng hoàng. Trong số 3 nạn nhân có một phụ nữ sắp sinh và người con 4 tuổi.
Bất kỳ ai chứng kiến cũng phải thót tim và tin rằng thần chết đã ngủ quên trong giây phút em bé bị mẹ làm rơi xuống đường ray nên mới có thể thoát nạn một cách thần kỳ đến như vậy.
Nóng khiến mặt đường, những đồ dùng bằng nhựa đều tan chảy, nhiệt độ tăng cao đến mức người ta có thể chiên trứng, nướng bánh mà chẳng cần lò, chẳng cần bếp.
Vụ việc đã khiến cho những người hiện đang sống tại thành phố Niigata, miền trung Nhật Bản cảm thấy lo lắng bất an và tức giận, nhất là sau tình tiết về cái chết tức tưởi của nạn nhân được công bố.