Đường đường là Tổng thống Hàn Quốc lại từng bị "uy hiếp": Rốt cuộc anh có định cưới em không? Nói nhanh!

Min,
Chia sẻ

Nhìn phong thái đạo mạo của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ít ai có thể tin được rằng, ông từng là một chàng trai rụt rè, đến cầu hôn cũng phải để vợ mình chủ động.

Những vị Tổng thống - người đứng đầu một đất nước, khi nhắc đến là ai cũng sẽ nghĩ ngay những người đàn ông trang nghiêm, uy quyền, lúc nào cũng gắn liền với chính trị. Nhưng thật sự, Tổng thống cũng có cuộc sống bình thường như bao người khác, cũng từng có một thời yêu đương nồng nhiệt.

Nhìn phong thái đạo mạo của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae in, ít ai có thể tin được rằng, ông từng là một chàng trai rụt rè, đến cầu hôn cũng phải để vợ mình chủ động. Điều đặc biệt hơn nằm ở người phụ nữ mang cá tính của một "nữ hán tử" đó chính là phu nhân Kim Jung-sook.

Đường đường là Tổng thống Hàn Quốc lại từng bị uy hiếp: Rốt cuộc anh có định cưới em không? Nói nhanh! - Ảnh 1.

Khoảnh khắc đời thường của cặp vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Cứ ngỡ gặp được bản sao của diễn viên nổi tiếng ai ngờ sụp đổ hình tượng khi gặp thật

Họ gặp nhau lần đầu ở trường Đại học vào năm 1974. Khi ấy ông Moon học luật còn bà Kim là một sinh viên âm nhạc. Lúc đầu, bà được người bạn giới thiệu một người đàn ông quyến rũ giống như diễn viên người Pháp Alain Delon. Nhưng rồi ông Moon xuất hiện trong một vẻ bề ngoài không mấy nổi bật. Jae-in xuất thân từ gia đình nghèo, phải rời khỏi miền Bắc vì Chiến tranh Triều Tiên 1950. Ông mặc 1 chiếc áo khoác đã cũ sờn, những thứ ấy không đủ để giữa họ xảy ra một tình yêu sét đánh.

Đường đường là Tổng thống Hàn Quốc lại từng bị uy hiếp: Rốt cuộc anh có định cưới em không? Nói nhanh! - Ảnh 2.

Chàng sinh viên trường Luật Moon Jae-in và cô sinh viên âm nhạc Kim Jung-sook

Nhưng có lẽ là hai người họ có duyên kể từ giờ phút ấy. Mọi thứ đã thay đổi sau khi Moon Jae-in tham gia một cuộc biểu tình chống Chủ tịch độc tài Park Chung-hee năm 1975 và bị tấn công bởi khí cay. Moon kể về khoảnh khắc định mệnh lãng mạn hơn bất cứ bộ phim Hàn Quốc nào: "Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy cô ấy lo lắng lau mặt cho tôi bằng khăn tay của cô ấy". Vào giây phút đó thì giữa họ đã trúng tiếng sét ái tình thực sự.

Tình yêu mới chớm nở thì một loạt khó khăn, thử thách bắt đầu...

Năm đó, do đứng lên lãnh đạo cuộc biểu tình nên ông Moon Jae-in đã bị chính quyền bắt giữ và nhận án phạt 2 năm tù với 10 tháng án treo. Cha của Kim Jung-sook lại không đồng ý mối quan hệ này. Thay vì những cuộc hẹn hò lãng mạn mà các cặp đôi yêu nhau thường làm thì ông Moon chỉ được gặp người yêu chút thời gian ngắn ngủi mỗi lần bà Kim vào thăm tù.

Cô sinh viên trẻ Jung-sook không từ bỏ bạn trai gặp khó khăn mà luôn bên cạnh chăm sóc, động viên. Ông Moon xúc động nhớ lại: "Hôm đó, bà ấy vào thăm tôi và cầm theo một tờ báo, với tin tức trên trang nhất nói về chiến thắng của một đội bóng chày trong giải bóng chày cấp Toàn quốc. Do tôi vốn rất thích bóng chày nên bà ấy mới mang báo vào cho tôi đọc tin tức. Thật tình, đối với người đang lãnh án tù giam như vậy thì ba cái tin tức bóng chày còn gì quan trọng nữa cơ chứ. Nhưng tôi thấy sự quan tâm đó của bà ấy rất dễ thương. Sau khi bà ấy về rồi, tôi cứ ngồi một mình trong phòng giam và mỉm cười khi nhớ lại điều đó".

Đường đường là Tổng thống Hàn Quốc lại từng bị uy hiếp: Rốt cuộc anh có định cưới em không? Nói nhanh! - Ảnh 3.

Gia đình hạnh phúc

Nhưng ngày ông Moon mãn hạn tù chưa phải là ngày đoàn tụ. Cách xa lại tiếp nối cách xa, sau khi ra tù, ông ngay lập tức phải lên đường nhập ngũ.

Nhìn lại hành trình yêu nhau gian khổ, từ khi hai người phải vượt qua rất nhiều rào cản địa lý, khi ông Moon bị bắt giam, thực hiện nghĩa vụ quân sự đến khi ông lên chùa để tĩnh tâm học tập cho kỳ thi sát hạch Luật. Thế nhưng, vượt qua được thử thách yêu xa ấy, bà Kim thấy tình cảm giữa mình và ông Moon không những không nhạt phai mà còn ngày càng mặn nồng.

Lời cầu hôn bá đạo và đám cưới như mơ

7 năm sau khi hẹn hò với một người đàn ông bị giam giữ hai lần, trải qua bao khó khăn, tủi hờn, cô gái mang tên Kim Jung-sook đã đến gần bạn trai và thẳng thắn đưa ra câu hỏi - một sự mạnh mẽ chưa từng thấy đối với những phụ nữ trong thập niên 70.

"Jae-in, rốt cuộc anh có định cưới em không? Nói nhanh!", cô gái cá tính chính thức "cầu hôn". Giữa bao người xung quanh, ông Moon khá bất ngờ, với bản tính nhút nhát ông thấy có chút ngượng ngùng nên nhanh chóng đồng ý.

Bình thường thì người ta hình dung ra cảnh cầu hôn sẽ là lời đề nghị của bạn trai và sau niềm hạnh phúc vỡ òa chiếc nhẫn lấp lánh sẽ được xỏ vào tay bạn gái. Có vẻ như bà Kim hơi thiệt thòi khi đã chủ động trước. Nhưng không, người đàn ông ngỡ hiền lành, ủy mị lại rất biết tạo dấu ấn cho người yêu.

Đường đường là Tổng thống Hàn Quốc lại từng bị uy hiếp: Rốt cuộc anh có định cưới em không? Nói nhanh! - Ảnh 4.

Ánh mắt đắm đuối của chú rể Jae-in dành cho cô dâu Jung-sook

Khi xuất sắc vượt qua kỳ thi sát hạch Luật và nhận được những đồng lương đầu tiên từ Viện đào tạo mà mình đang làm việc, ông Moon đã dùng số tiền ấy để mua tặng vợ một chiếc nhẫn. Bà Kim Jung-sook kể lại kỉ niềm đầy xúc động: "Ông ấy nói với tôi rằng ông thấy có lỗi vì thời gian qua đã để tôi phải khổ tâm rất nhiều mà không làm được gì cho tôi, nhưng giờ ông ấy rất vui vì cũng đã có thể lồng được một chiếc nhẫn vào tay tôi rồi. Lúc đó, tôi vừa cười vì vui sướng, vừa òa khóc vì cảm động".

Đường đường là Tổng thống Hàn Quốc lại từng bị uy hiếp: Rốt cuộc anh có định cưới em không? Nói nhanh! - Ảnh 5.

Tổng thống cũng thích "tự sướng" như ai

Sau khi kết hôn vào năm 1981, bà Kim đã từ bỏ giấc mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm và chuyên tâm vào chăm lo cho gia đình. Họ đã có với nhau 1 người con trai và một người con gái.

Người vợ thầm lặng làm nên thành công to lớn của chồng

Bà Jung-sook là người ủng hộ, đồng hành và cố vấn tốt nhất của chồng trong sự nghiệp của một luật sư nhân quyền, trợ lý Tổng thống và nhà chính trị gia. Trong lần tranh cử đầu tiên của ông Moon cho chức Tổng thống vào năm 2012, ông thua Park Geun-hye. Bà Kim đã thiết lập các tài khoản truyền thông xã hội để vận động cùng với ông. Bà luôn tỏ ra khác xa với những người vợ truyền thống của Hàn Quốc.

Đường đường là Tổng thống Hàn Quốc lại từng bị uy hiếp: Rốt cuộc anh có định cưới em không? Nói nhanh! - Ảnh 6.

Luôn dành cho nhau những ánh mắt tình tứ

Đường đường là Tổng thống Hàn Quốc lại từng bị uy hiếp: Rốt cuộc anh có định cưới em không? Nói nhanh! - Ảnh 7.

Đường đường là Tổng thống Hàn Quốc lại từng bị uy hiếp: Rốt cuộc anh có định cưới em không? Nói nhanh! - Ảnh 8.

và thường xuyên mặc áo đôi

Nhà bình luận chính trị David nhận định: "Phu nhân của ngài Moon Jae-in rất thân thiện và khiêm nhường, cô ấy thực sự có thể hòa nhập với mọi người, cô ấy là một người phụ nữ rất mạnh mẽ.

"Cô Kim có khuôn mặt của một con sư tử con. Với sức mạnh của một con sư tử, có lẽ cô ấy có thể thúc đẩy chính sách giới tính tốt hơn ở Hàn Quốc".

Vào ngày 10/5/2012, khi cùng chồng đến nhậm chức tại Nhà Xanh Seoul, bà Kim đã chọn một bộ áo vest trắng thanh lịch và sang trọng thay vì trang phục Hanbok truyền thống. Đây được coi là một tín hiệu về sự đi ngược với vai trò truyền thống của người phụ nữ.

Đường đường là Tổng thống Hàn Quốc lại từng bị uy hiếp: Rốt cuộc anh có định cưới em không? Nói nhanh! - Ảnh 9.

Bà Kim đã chọn một bộ áo vest trắng thanh lịch và sang trọng thay vì trang phục Hanbok truyền thống

Giờ đây, khi Tổng thống Hàn Quốc đã bước sang tuổi 65, phu nhân Kim vẫn xuất hiện cùng ông trong những sự kiện tranh cử. Họ vẫn dành cho nhau những ánh mắt tính tứ, yêu thương như thể tình yêu thuở ấy vẫn chưa bao giờ già.

Theo Straitstimes, Star2...

Chia sẻ