Có rất nhiều người bà, người mẹ đều nhìn thấy hình ảnh của bản thân qua vai diễn bà mẹ quốc dân.
Tôi không biết tại sao hai bên gia đình lại ghét nhau đến thế. Chẳng lẽ họ không thể vì các con mà nhìn mặt nhau một lần ư?
Có lẽ đang còn hồi hộp trong ngày trọng đại của con gái mình, người đàn ông này tỏ ra khá hạnh phúc nhưng cũng đôi chỗ hơi bối rối thành ra ngôn từ có chút "phi logic" khiến chủ rể phải tủm tỉm cười.
Suốt ngày khóc lóc sau khi mẹ mất, tôi bị chồng dội thêm một gáo nước lạnh khiến bản thân càng u uất hơn.
Gần đây, câu chuyện ly hôn dở khóc dở cười của cặp vợ chồng già tại làng quê nghèo ở Trung Quốc xảy ra vào năm 2018 được cư dân mạng "đào mộ" lại thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người.
Đối với nhiều bậc làm cha mẹ, dựng vợ gả chồng cho con là mục tiêu quan trọng nhất cuộc đời họ. Và một gia đình ở Malaysia cũng không ngoại lệ. Họ còn "tận dụng" bài đăng tin buồn để quảng cáo cho cậu con trai độc nhất có profile ấn tượng.
Thay vì lời cảm ơn, bà mẹ bá đạo này còn đuổi con trai thẳng cổ cùng lời tuyên bố đanh thép: "Không cần mua quà gì đâu. Bao giờ có bạn gái thì về luôn thể."
Ngày 7 tháng 7 âm lịch này còn được gọi là Valentine của phương Đông.
Những ngày cuối cùng của năm cũ, dân mạng thi nhau tìm về với kí ức Tết xưa đúng vị cổ truyền bên những người thân yêu. Dân mạng cay mũi khi nhớ về những người thân đã khuất và nhắc mình hãy trân trọng mùa sum vầy đang ở rất gần.
Hôm đám cưới, anh Tuấn thuê một chiếc xe cùng 10 người họ hàng từ Lạng Sơn xuống Thái Bình đón dâu. Đó cũng là ngày đầu tiên chị Ngọc được gặp chồng bằng xương bằng thịt ngoài đời.