Đừng thay đổi công việc nếu gặp 1 trong 5 tình huống này!
Có những ngày đi làm mà chỉ muốn bỏ hết, đi về trồng rau nuôi cá, hoặc ít nhất là nghỉ việc cho đỡ mệt. Nhất là khi bạn lướt mạng thấy người ta đổi việc lương cao, môi trường xịn, làm freelance du lịch khắp nơi, ai mà không muốn thử chứ?
Nhưng khoan đã! Có những thời điểm mà dù bạn có chán, có mệt thì cũng chưa nên thay đổi công việc. Không phải vì bạn yếu đuối, mà vì chọn đúng thời điểm mới là cách thông minh để không tự đưa mình vào thế khó sau này. Dưới đây là một số tình huống điển hình mà bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi nộp đơn nghỉ việc, hãy cùng tham khảo nhé.

Khi bạn vừa mới bắt đầu công việc chưa được bao lâu
Lúc mới bắt đầu công việc, cảm giác bỡ ngỡ, không quen việc hay thấy mình "sai chỗ rồi" là chuyện cực kỳ bình thường. Nhưng đổi việc hay kiếm việc làm mới ngay lúc này thì giống như mới vô học được mấy buổi đã bảo "môn này không hợp". Công việc nào cũng cần thời gian để bạn hiểu rõ hơn về quy trình, văn hóa công ty và cả chính bản thân mình trong môi trường đó. Nhiều khi cái bạn đang thấy khó chịu chỉ là do chưa quen, chứ không phải do công việc thật sự tệ. Cho nên, nếu chỉ mới làm vài tuần hay mới "làm quen" với vị trí mới, tốt nhất là nên cho bản thân thêm thời gian để thích nghi trước khi quyết định dứt áo ra đi. Biết đâu vài tháng sau bạn lại thấy "à thì ra lúc đầu mình lo hơi sớm"!
Khi bạn đang trong cơn bốc đồng hoặc giận dỗi
Vừa bị sếp la xong hay có một buổi họp cực chán là đã muốn "quăng đơn nghỉ" cho oách – nghe có vẻ ngầu nhưng hậu quả thì không đùa đâu. Lúc đang "nóng đầu" thì mọi quyết định đều dễ sai. Lúc đó bạn không thật sự suy nghĩ tỉnh táo mà chỉ đang phản ứng theo cảm xúc. Giống như đang đói mà ra chợ, kiểu gì cũng mua lung tung.
Tốt nhất là nên cho bản thân vài ngày để bình tĩnh lại, suy nghĩ rõ ràng xem mình có đang ghét công việc thật không hay chỉ đang bực vì một chuyện nhỏ. Đừng để một phút bốc đồng làm hỏng cả một hành trình bạn đã cố gắng xây dựng từ đầu.
Khi chưa có kế hoạch rõ ràng cho bước tiếp theo

Thay đổi công việc mà chưa có kế hoạch gì tiếp theo thì giống như nhảy khỏi thuyền giữa biển mà không biết bơi vậy, nguy hiểm cực kỳ. Nhiều người vì chán nản hay mệt mỏi mà muốn "nghỉ cho rồi" nhưng lại chưa có công việc mới, chưa biết mình muốn làm gì tiếp theo, thậm chí chưa tính xem nghỉ rồi sống bằng gì. Kết quả là nghỉ xong rồi stress còn hơn lúc đi làm. Nếu chưa có lộ trình rõ ràng, ít nhất cũng nên dành thời gian tìm hiểu, lên kế hoạch tài chính, xác định mục tiêu, rồi hãy tính đến chuyện nghỉ việc.
Khi bạn đang trong một dự án lớn hoặc quan trọng
Đang trong một dự án lớn hoặc quan trọng mà nghỉ việc giữa chừng thì vừa thiệt cho bạn, vừa gây rối cho cả nhóm. Nó giống như đang chơi đá banh mà bạn đùng một cái bỏ ra ngoài khi trận chưa kết thúc, ai cũng bị ảnh hưởng và bạn thì mất cơ hội ghi điểm. Đây thường là lúc bạn có cơ hội thể hiện năng lực, học thêm kỹ năng mới và để lại ấn tượng tốt với đồng nghiệp, sếp, hoặc cả khách hàng. Nếu ráng thêm chút nữa, hoàn thành xong dự án rồi hãy nghỉ thì ít nhất bạn cũng rời đi một cách "đẹp" và chuyên nghiệp. Và biết đâu, sau khi xong dự án, bạn lại thấy gắn bó hơn với công việc thì sao?
Khi bạn chỉ đang so sánh với người khác
Lướt mạng thấy người ta đăng story làm văn phòng xịn, đi công tác nước ngoài, ăn trưa có view hồ bơi, tự dưng bạn nhìn lại chỗ mình đang làm và thở dài: "Sao công việc của mình chán vậy ta?".
Nhưng thật ra, so sánh kiểu đó dễ khiến bạn quên mất rằng mỗi người có một hành trình khác nhau. Mạng xã hội chỉ là phần highlight người ta chọn cho bạn xem, còn drama, áp lực, hay stress thì mấy ai đăng lên đâu. Nếu bạn đổi việc chỉ vì cảm thấy "người ta sướng hơn mình", rất có thể bạn sẽ nhảy từ chỗ này sang chỗ khác mãi mà không thấy hài lòng. Thay vì so sánh, hãy tập trung vào việc bạn thật sự muốn gì, phù hợp với điều gì, như vậy mới chọn được công việc đúng với bản thân.
Nếu bạn thấy mình đang ở trong một trong những thời điểm này, có lẽ nên dừng lại một chút, nghĩ thêm một chút trước khi nhấn nút ứng tuyển ở chỗ khác. Thay đổi công việc không xấu, nhưng nhảy đúng lúc thì mới "đáng đồng tiền bát gạo"!