Đưa mẹ chồng đi xông hơi vô tình bắt gặp chồng lái xe đến đón 2 người lạ, 10 phút sau đó gia đình tôi tan đàn xẻ nghé

Aries,
Chia sẻ

Cuộc chạm trán bất ngờ với 2 người phụ nữ lạ khiến tôi nhận ra 2 năm qua mình sống như một kẻ mù câm điếc.

Tôi đau khổ quá chị em ạ, cần ai đó tiếp thêm động lực để có thể bước qua vết rạn hôn nhân dù nó đã xảy ra từ cách đây 2 tháng. Việc cần làm cũng làm rồi, chồng đã xin lỗi và quay đầu sau khi phản bội, nhưng tôi cảm giác như trái tim bị ai cắt làm nghìn mảnh, cố lắp lại cũng không thể lành lặn như xưa...

Tôi và chồng cưới nhau cách đây 7 năm, khi chúng tôi vẫn còn là 2 đứa sinh viên ngốc nghếch chưa trải sự đời. Đợt ấy chúng tôi yêu điên cuồng lắm, như kiểu không có nhau là chết, nên tôi còn giả có bầu để ép bố mẹ đồng ý cho 2 đứa kết hôn. Sau 5 tháng quen nhau thì anh chính thức rước tôi về làm vợ, cuộc sống hôn nhân dần lộ ra mảng tối khiến tình cảm cứ ngày càng vơi dần đi.

Vì mải chơi nên chúng tôi không sinh con sớm, 3 năm sau ngày cưới mới quyết định chửa đứa đầu. Lúc nghỉ dùng thuốc tránh thai, tôi thả hẳn nửa năm mà không thấy gì, chồng kêu la nhiều nên tôi cũng sốt ruột. Trước áp lực của 2 bên gia đình rồi xì xào từ bạn bè làng xóm, chúng tôi lao vào làm chuyện ấy như điên để cố gắng có bầu. Đến khi đẻ xong tôi không muốn gần gũi với chồng nữa, nghĩ lại thời điểm 1 ngày "quất" hẳn 3 nhát, tôi sợ hãi đến nỗi tách ra ngủ phòng riêng, lấy lý do chăm con cho chồng đỡ đụng vào người.

Đưa mẹ chồng đi xông hơi vô tình bắt gặp chồng lái xe đến đón 2 người lạ, 10 phút sau đó gia đình tôi lâm vào cảnh tan cửa nát nhà - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Có lẽ quyết định ích kỷ ấy đã khiến tôi phải trả giá. Đến tận lúc con 2 tuổi thì vợ chồng tôi mới quan hệ lại, sự vụng về của tôi khiến ông xã khó chịu vô cùng. Anh là mối tình đầu tiên và cũng là người duy nhất, nên đừng hỏi tại sao tôi lại vụng chuyện giường chiếu. Thực sự tôi không phải tuýp phụ nữ giỏi quyến rũ chồng. Ngày xưa trẻ dại tò mò nên cưới sớm, sau tôi mới biết chồng không phải người đàn ông bình thường. Nhu cầu của anh khá cao, còn tôi thì lại nhát, thành ra không khéo chiều chồng.

Anh nhiều lần cãi nhau với tôi vì chuyện nhạy cảm đó, nhưng tôi cứ vô tư không nghĩ ngợi gì Bố mẹ chồng thương con quý cháu nên đối xử với tôi rất tốt, cô em chồng cũng tử tế, thành ra tôi cứ nghĩ cuộc sống của mình êm đềm vậy thôi. Ngờ đâu phía sau vỏ bọc bình lặng ấy, tôi bị chồng cắm sừng 5 lần 7 lượt!

Đáng lẽ ra tôi cứ làm con bù nhìn như vậy nếu không có buổi đi chơi định mệnh với mẹ chồng. Một buổi chiều cuối tuần cách đây 2 tháng, tôi thấy nhức mỏi người nên rủ mẹ đi xông hơi xoa bóp. Gọi điện nhờ chồng đón đưa nhưng anh kêu bận chở sếp đi gặp đối tác, tôi cũng tin nên kệ chẳng quan tâm.

2 mẹ con tôi bắt taxi đi, tận hưởng 2 tiếng xả hơi thư giãn ở chỗ xông hơi quen thuộc. Lúc ra ngâm bồn thảo dược mẹ chồng bắt chuyện với một cô trung niên nhìn có vẻ cũng quý phái. Cô ấy cũng đi với con gái, lúc mát xa thì mẹ con tôi chung phòng với mẹ con họ. Tôi không nói gì nhiều mà chỉ đáp lại vài câu cho lịch sự, loáng thoáng nghe con gái cô kia bảo tắm xong sẽ có bạn trai tới đón.

Được thể cô trung niên khoe với mẹ tôi rằng con gái cô quen được một mối khá xịn, đẹp trai, công việc tốt, có xe ô tô riêng. Anh đấy hơn 30 nên cũng rất chín chắn, hay mua quà tặng nên cô ấy "chấm" luôn làm con rể. Chỉ có điều anh con rể tương lai chưa bao giờ mời cô đi du lịch xa, cũng không bao giờ ngủ lại nhà cô ấy. Tôi nghĩ bụng chắc anh ta chỉ chơi bời cho vui chứ chắc gì đã muốn cưới xin!

Xong xuôi mẹ con tôi ra về, thấy mẹ con cô kia cũng đứng ngoài cửa đợi cậu bạn trai tới đón. Đang cười nói vui vẻ thì một chiếc ô tô màu đỏ nhìn quen quen đỗ xịch trước mặt, ngó biển số xe xong tôi chợt sững sờ. Người bước ra từ trong xe chính là chồng tôi, nhưng sao anh lại đon đả mời mẹ con cô kia lên xe?!?

Mẹ chồng tôi tháo khẩu trang lớn tiếng gọi tên anh, khoảnh khắc ấy quả thật rất quái gở. Vậy ra là chồng tôi ngoại tình, anh giấu giỏi đến mức cả mẹ con tôi lẫn mẹ con cô bồ đều ngạc nhiên bối rối. Sau khi thân thế bại lộ, mặt chồng tôi từ màu tím chuyển sang xanh, rồi mẹ anh tặng cho 2 cái tát thế là chuyển sang đỏ! Cô nhân tình bé nhỏ sợ hãi định xuống xe chạy mất, nhưng tôi đã giữ chặt cửa xe không cho thứ hồ ly ấy thoát ra.

Tôi gọi điện cho một loạt chị em bạn dì đến trợ giúp, chỉ 10 phút sau là quân số đông gấp 10 lần mẹ con nhà kia. Bà mẹ tiểu tam tỏ ra sợ hãi, liên tục xin chúng tôi tha cho vì con gái trót dại yêu nhầm người có gia đình, nhưng tôi biết chắc chắn không phải thế. Tôi không lao vào đánh ghen ngay mà chỉ khoanh tay tra hỏi một lúc, biết rõ đầu đuôi sự tình rồi mới tháo giày đập cho chồng một trận. Đánh được vài cái thì mẹ chồng bảo dừng tay, tưởng bà xót con nhưng hóa ra bà còn đánh ác chiến hơn tôi, quật cho thằng con lăng nhăng sưng tím cả mặt mày!

Đúng là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chồng tôi cặp bồ cực kín kẽ nên cũng qua lại với tiểu tam được 2 năm rồi. Tháng nào anh cũng chu cấp tiền, lái xe đưa đón, mua quà tặng, thậm chí còn liều đến mức dám ra mắt cả mẹ cô ta. Sau khi xử lý xong xuôi thì mẹ chồng tôi túm cổ mẹ con cô bồ quẳng ra ngoài, về đến nhà chồng tôi tiếp tục bị bố đánh cho một trận nữa. Nhìn mọi người xung quanh bênh vực mình tôi cũng thấy bớt tủi, kệ cho chồng van xin tôi chẳng buồn nói gì.

Từ hôm ấy tôi được quyền quản lý hết tiền bạc tài sản liên quan đến 2 vợ chồng, thẻ lương tôi cũng cầm hết. Chồng hứa cắt đứt với bồ tôi cũng kệ, làm đủ việc để lấy lại lòng tin của tôi nhưng mọi thứ đã thay đổi hết, tôi không có chút cảm xúc nào với anh nữa. 2 tháng trôi qua không khí trong nhà vẫn nặng nề, tôi xin phép bố mẹ chồng đưa con sang ngoại một thời gian để nghỉ ngơi. Ông bà đồng ý, nhưng vẫn khuyên tôi nên tha thứ cho chồng.

Làm sao để sửa chữa lại một cuộc hôn nhân nứt vỡ, khi tôi chẳng biết trám vết nứt bằng gì đây?...

Chia sẻ