Làm bố như Mark Zuckerberg: Con chỉ việc tận hưởng tuổi thơ, bão tố ngoài kia đã có bố lo rồi

Pompom,
Chia sẻ

Làm bố chưa bao giờ là việc dễ dàng, nhưng vừa làm tỷ phú, ông chủ, nhà thiện nguyện với trăm công ngàn việc mỗi ngày như Mark Zuckerberg - cha đẻ mạng xã hội facebook, thì việc này còn khó khăn hơn bội phần. Vậy mà cả 2 lần con gái chào đời anh đều có mặt bên vợ cùng tâm thư chào đón con.

Sáng hôm qua, toàn nước Mỹ dậy sóng với bản nhạc đầy thị phi, đấu tố của cô đào nóng bỏng, thì đến tối mọi cảm xúc gần như được xoa dịu trước bức thư gửi con gái thứ hai của ông chủ Facebook đong đầy thương yêu và niềm tin về một thế giới mới tốt đẹp hơn qua lời Mark nhắn nhủ: “Mặc dù cứ mở báo ra là thấy đầy rẫy các tin bài tiêu cực nhưng bố mẹ tin rằng những điều tốt đẹp, nhân văn cuối cùng sẽ thắng thế.”

Những tưởng, lần thứ hai này Mark Zuckerberg chỉ chia sẻ đơn thuần về sự ra đời của con gái August bằng vài dòng cập nhật cảm nghĩ cùng tấm ảnh gia đình. Vậy mà, người đàn ông giàu có bậc nhất thế giới này với trăm công nghìn việc, lại tỉ mẩn viết cho con 1 bức thư “chào mừng đến với thế giới” rất nhẹ nhàng, tình cảm như đã làm với chị Max - con gái đầu của anh.

Dù có là tỷ phú hay không, đứa trẻ nào cũng mong có được ông bố như Mark Zuckerberg - Ảnh 1.

Chào mừng con đến với thế giới (Ảnh: Facebook nhân vật)

Cả hai lần chào đón con ra đời, Mark đều mong muốn thiên thần nhỏ của mình được sống trong một thế giới tốt đẹp hơn, cụ thể trong lá thư dành cho August, cha đẻ facebook đã nhắc lại “Khi Max sinh ra, bố mẹ đã viết một bức tâm thư về thế giới chúng ta muốn chị con và bây giờ là con sẽ lớn lên – một thế giới với nền giáo dục tốt hơn, ít bệnh tật hơn với những cộng đồng mạnh mẽ hơn và công bằng hơn. Bố mẹ đã viết điều đó với tất cả những tiến bộ về khoa học và công nghệ. Thế hệ của con cần phải sống tốt hơn bố mẹ bây giờ và chúng ta có trách nhiệm khiến điều đó trở thành hiện thực.”

Dù có là tỷ phú hay không, đứa trẻ nào cũng mong có được ông bố như Mark Zuckerberg - Ảnh 2.

Vợ chồng ông chủ Facebook chào đón con gái đầu lòng năm 2015 (Ảnh: Facebook nhân vật)

Nhưng nếu lúc Max chào đời, ông bố nổi tiếng mong mỏi nhiều hơn vào sự phát triển tiềm năng con người và đẩy mạnh sự bình đẳng trong tương lai, thì lần này, Mark chỉ mong August “sống trọn vẹn với thời thơ ấu của mình". Còn mọi việc, mọi bão tố ngoài kia, đã có bố lo rồi, ắt hẳn, khi viết những dòng tâm thư gửi con gái này, Mark đã rất xúc động. Vì từng lời lẽ đều vô cùng nhẹ nhàng và tình cảm, mà yêu thương đủ lớn để thể hiện thành lời thì khó lòng là giả tạo được có phải không.

Dù có là tỷ phú hay không, đứa trẻ nào cũng mong có được ông bố như Mark Zuckerberg - Ảnh 3.

Bánh gừng Mark làm tặng con gái Max (Ảnh: Facebook nhân vật)

Bức thư gửi con gái đầu lòng của anh vào năm 2015 đã nhận được không ít công kích, bình luận tiêu cực khi được công bố rộng rãi. Người ta cho rằng, Mark lợi dụng con để đánh bóng tên tuổi, và là một hình thức PR cho tổ chức Chan Zuckerberg Initiative. Người ta hoài nghi trước thông báo anh sẽ quyên tặng 99% số cổ phiếu trị giá 45 tỷ USD mà anh sở hữu để góp phần xây dựng một thế giới mới tốt đẹp hơn. Đáp lại sự công kích sau bàn phím ấy, ông chủ facebook vẫn làm việc chăm chỉ và cống hiến mỗi ngày.

Và việc đầu tư 600 triệu đô vào Biohub - một cơ sở nghiên cứu độc lập đặt tại trường Đại học California ở San Francisco chuyên phát triển các công cụ mới để đo lường và trị bệnh của Chan Zuckerberg Initiative chính là câu trả lời đầu tiên cho tất cả những hoài nghi.

Dù có là tỷ phú hay không, đứa trẻ nào cũng mong có được ông bố như Mark Zuckerberg - Ảnh 4.

Cô bé Max được bố ôm trong lòng đợi đến lượt tiêm vắc xin (Ảnh: Facebook nhân vật)

Bỏ qua hết mọi thị phi quanh cuộc đời tỷ phú công nghệ trẻ tuổi này, mọi hành động chăm sóc vợ và con của Mark thôi cũng đã đủ để tuyên dương anh là ông bố tuyệt vời. Nghỉ hẳn 2 tháng để chăm sóc vợ và con nhỏ, cũng như các bức ảnh Mark cùng con gái đầu lòng tập bơi, rồi cả cùng vợ đưa con đến bệnh viện chờ tiêm vắc xin... cũng đủ thấy Mark là người chồng người bố "ai cũng ước mong" dù anh có giàu hay không.

Dù có là tỷ phú hay không, đứa trẻ nào cũng mong có được ông bố như Mark Zuckerberg - Ảnh 5.

Lần đầu tập bơi cùng con gái (Ảnh: Facebook nhân vật)

Những việc tưởng chừng đơn giản ấy, không ít người bố, người chồng luôn viện cớ “bận công việc” để mà đùn đẩy cho vợ tự làm một mình. Thực sự, bận như Mark cũng có được mấy người đâu, thế nhưng anh vẫn làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha đấy thôi. Chẳng những vậy, ông bố này còn tình cảm tới mức viết thư chào con ra đời, điều mà hiếm người đàn ông nào có thể làm được.

Dù có là tỷ phú hay không, đứa trẻ nào cũng mong có được ông bố như Mark Zuckerberg - Ảnh 6.

Bố cùng bạn Beast sẽ canh cho con giấc ngủ no tròn (Ảnh: Facebook nhân vật)

Dù có là tỷ phú hay không, đứa trẻ nào cũng mong có được ông bố như Mark Zuckerberg - Ảnh 7.

"Tôi rất thích đọc sách cho Max nghe khi rảnh" - ông bố trẻ chia sẻ trong 1 bài phỏng vấn (Ảnh: Facebook nhân vật)

Dù có là tỷ phú hay không, đứa trẻ nào cũng mong có được ông bố như Mark Zuckerberg - Ảnh 8.

Mark dù bận rộn nhưng luôn cố gắng có mặt vào các kì kiểm tra sức khỏe định kì của con (Ảnh: Facebook nhân vật)

Dù có là tỷ phú hay không, đứa trẻ nào cũng mong có được ông bố như Mark Zuckerberg - Ảnh 9.

Con chỉ việc tận hưởng tuổi thơ, bão tố ngoài kia đã có bố lo rồi (Ảnh: Facebook nhân vật)

Max và August khi lớn lên ắt hẳn sẽ rất tự hào, không phải vì sinh ra đã được ngậm thìa vàng mà bởi được nuôi dưỡng và lớn lên trong tình yêu thương ngập tràn của bố, dù ông nằm trong số những người “bận rộn” nhất hành tinh này.

Tổng hợp


Chia sẻ