Chồng càng lúc càng quá đáng, tại sao anh ấy lại có thể ghen tuông tới mức mù quáng như vậy chứ?
Tôi cầm cái váy mà lòng dạ rối ren. Tôi không còn hiểu chồng mình nữa.
Ngày trước tôi chê Việt bao nhiêu thì bây giờ lại thấy tiếc bấy nhiêu, giá mà tôi chịu khó tìm hiểu anh một chút có phải giờ sung sướng rồi không!
Lâu không gặp vợ, cứ tưởng cô ấy sẽ nhớ chồng da diết, nào ngờ vừa nhìn thấy mặt tôi đã đưa ngay cho tờ đơn ly dị. Tôi thật sự không hiểu nổi vợ đang nghĩ gì nữa?
Khi biết tất cả mọi chuyện, tôi chỉ muốn ôm con trốn chạy đi thật xa.
Đám cưới, thấy chị dâu vẫn cười vui vẻ, tôi mừng thầm. Không ngờ mới sáng sớm, anh tôi đã hớt hải chạy qua bảo vợ bỏ đi đâu mất rồi.
Tôi mặc cái váy mới rồi đứng nhìn mình trong gương. Những vết bầm tím nổi bần bật trên làn da trắng nõn khiến tôi rơi nước mắt.
Cư dân mạng vỗ tay rần rần cho động thái của anh bạn trai: "Quá đỉnh!"
Công sở là môi trường để làm việc, những câu chuyện riêng tư tốt nhất nên được đặt để ngoài cánh cửa công ty.
Chị em sẽ chẳng thể thăng quan tiến chức dù giỏi giang nếu cứ tiếp tục mặc 9 kiểu trang phục dưới đây đến công ty. Hãy cầu toàn hơn về vẻ ngoài và chứng minh cho sếp thấy mình là người chuyên nghiệp nhé!