Mở một chai sâm panh, cặp vợ chồng già cùng nhau chấm dứt cuộc sống sau khi biết tin người vợ 77 tuổi có nguy cơ liệt toàn thân, mãi mãi ngồi xe lăn và ăn bằng ống.
Bàn tay run rẩy, giọng nói xúc động, họ đã ở bên nhau 65 năm và xa nhau tròn 44 ngày do phải cách ly vì Covid-19, nhưng khi gặp nhau, câu họ nói với nhau nhiều nhất luôn là "em yêu anh".
Ông ghép họ của vợ và họ của mình; bà ghép tên của 2 vợ chồng thành tên tài khoản mạng xã hội. Ngoài 60, ông bà gọi nhau bằng "anh - em". Trên mạng xã hội, ông gọi bà là "em tôi". Còn khi nói chuyện với khách, ông gọi bà là "bạn ấy".