Độc lạ cảnh "bữa tiệc dưới tuyết, khách ngồi co ro ăn thịt cá đóng băng nguội lạnh": Dân mạng chê bai, người trong cuộc hé lộ sự thật

Trung Hạ,
Chia sẻ

Liệu bạn có thể ăn uống dưới tuyết rơi lạnh thấu xương, co ro gắp miếng thịt, cọng rau cứng như đá vì trời lạnh?

Nông thôn rất coi trọng phong tục truyền thống, cũng rất đề cao tình người. Chính vì sự đời thường, xưa cũ và đậm lòng người nên mới đáng quý. Ví dụ như bữa tiệc làng, người thành phố không thấy vui, nhưng chỉ những người đã trải nghiệm nó mới thấy nét đẹp của nó. Tin rằng vùng nông thôn ở đất nước nào cũng vậy.

Cũng giống như bữa tiệc ở làng quê Hà Bắc (Trung Quốc) dưới đây. Video quay lại cảnh bữa tiệc diễn ra dưới trời tuyết rơi dày đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng nước này.

Được biết, khu vực phía Bắc Trung Quốc đang hứng chịu đợt rét đậm kỷ lục, bão tuyết hoành hành phủ rộng cái lạnh thấu xương.

Thế mà thời tiết khắc nghiệt này cũng không thể ngăn cản một gia đình nông thôn Hà Bắc mở tiệc và mời hàng xóm láng giềng đến tham gia.

Độc lạ cảnh "bữa tiệc dưới tuyết, khách ngồi co ro ăn thịt cá đóng băng nguội lạnh": Dân mạng chê bai, người trong cuộc hé lộ sự thật - Ảnh 1.

Độc lạ cảnh "bữa tiệc dưới tuyết, khách ngồi co ro ăn thịt cá đóng băng nguội lạnh": Dân mạng chê bai, người trong cuộc hé lộ sự thật - Ảnh 2.

Hàng xóm láng giềng đến ngồi kín bàn bất chấp trời đang rơi tuyết dày

Từ đoạn video có thể nhìn thấy, người tham gia bữa tiệc đều mặc quần áo dày, ngồi co ro dưới trời tuyết rơi dày. Càng khiến dân mạng khó hiểu hơn là thậm chí họ còn ăn uống dưới tuyết, đồ ăn nguội lạnh vì tuyết phủ đầy, có người mở ô che để tuyết bớt rơi vào bát đĩa của mình. Cảnh tượng ăn uống khá chật vật và mất đi hơi ấm cùng sự ngon miệng mà một bữa tiệc nên có.

Cư dân mạng lên tiếng:

“Có cần thiết phải như vậy không? Tại sao không vào nhà mà ăn? Biết chắc tuyết sẽ rơi vào đồ ăn mà sao vẫn cứ tổ chức tiệc làm gì?”.

“Thật sự nể phục mấy người hàng xóm này, có thể chịu đựng ăn uống dưới trời tuyết trắng xóa như vậy”.

Độc lạ cảnh "bữa tiệc dưới tuyết, khách ngồi co ro ăn thịt cá đóng băng nguội lạnh": Dân mạng chê bai, người trong cuộc hé lộ sự thật - Ảnh 3.

Độc lạ cảnh "bữa tiệc dưới tuyết, khách ngồi co ro ăn thịt cá đóng băng nguội lạnh": Dân mạng chê bai, người trong cuộc hé lộ sự thật - Ảnh 4.

Các món ăn vẫn được dọn lên đầy đủ. Tuyết rơi đầy người, phủ trắng cả bàn, thậm chí còn rơi vào đĩa thức ăn và bát của người dân

Sau đó, người đăng tải video đã lên tiếng giải thích rằng một gia đình trong làng mới có người mất nên theo truyền thống, gia đình mời bà con họ hàng và hàng xóm láng giềng đến bàn chuyện tang sự. Mời mà không cho ăn uống là thất lễ, do đó lúc nào cũng phải đãi người đã bỏ công sức tham gia một bữa ăn.

Hơn nữa, người nông thôn không đãi tiệc trong nhà, mà là bày bàn ghế ngoài trời, chuyện quan trọng hơn thì mới được tổ chức trong nhà ăn chung của thôn.

Ngoài ra, người này còn cho biết, gia đình không giăng mái che là vì chưa kịp chuẩn bị, chuyện buồn đến bất ngờ, “có bữa ăn cho mọi người là may lắm rồi”.

Hàng xóm láng giềng đã không ngại trời tuyết giá lạnh mà đến chia buồn với gia đình. Đây là điều đáng trân trọng và biết ơn.

Còn về việc ăn uống dưới trời tuyết, người này nói rằng dân làng nông thôn không ngại chịu khổ, đồ ăn đã được nấu ra nếu không ăn thì lãng phí, do đó mỗi người ăn một ít, “cơm canh nguội lạnh thì nuốt xuống bụng cũng được tiêu hóa hết mà thôi”.

Độc lạ cảnh "bữa tiệc dưới tuyết, khách ngồi co ro ăn thịt cá đóng băng nguội lạnh": Dân mạng chê bai, người trong cuộc hé lộ sự thật - Ảnh 5.

Người dân không ngại trời lạnh cắt da cắt thịt, đến tham dự bữa tiệc của gia đình

Một người đã cảm thán:

“Đây là sự thấu hiểu, là sự giúp đỡ, là nhân tình thế thái. Người ở thành phố có lẽ không thể hiểu được. Tôi thật sự nể phục tinh thần của những người ở đây, lạnh cóng dưới trời tuyết cũng không bỏ về, còn nán lại ăn vài đũa. Đây là đặc điểm của người nông thôn chất phác”.

Một dân mạng đã chia sẻ trải nghiệm tương tự:

“Nhiều năm trước, tôi cũng tham gia bữa ăn dưới trời tuyết rơi dày như vậy. Phải nói đó là bữa ăn khó quên nhất trong đời. Trời lạnh cóng, thức ăn cứng ngắc như đóng băng. Tôi nuốt xuống bụng mà như nuốt đá lạnh. Về nhà thì đau bụng mấy ngày liền. Nhưng chỉ một mình tôi có vấn đề, những người khác đều ổn. Họ nói họ đã quen với những bữa tiệc thế này rồi”.

Mới xem video, nhiều cư dân mạng đã chỉ trích những người dân “nhà quê” này chỉ vì vài đĩa rau, mấy bát thịt cá mà đội tuyết “ăn thức ăn đóng băng nguội lạnh”. Nhưng đến khi biết được sự thật của bữa tiệc ấy, họ đã thay đổi cách suy nghĩ.

Đôi khi mọi chuyện chúng ta thấy chỉ là bề nổi bên ngoài. Đó có lẽ là một mặt tiêu cực của mạng xã hội. Do vậy, để có thể không “hiểu lầm” hay “lỡ lời chửi mắng” bất cứ nội dung gì trên mạng, hãy tiếp nhận thông tin một cách thông minh, và có cái tâm tĩnh trước những điều không vừa mắt với bản thân.

Nguồn: 163

Chia sẻ