Diva Dung Tổ Nhi phủ nhận là người đồng tính
Cô còn khẳng định tình bạn giữa mình và nữ ca sĩ đồng tính Hà Vận Thi sẽ mãi mãi bền vững.
Sau khi Hà Vận Thi công khai giới tính thứ 3 của mình, nữ ca sĩ này có úp mở chuyện Dung Tổ Nhi cũng là người đồng tính. Chính hành động này của Vận Thi đã khiến Tổ Nhi bị sốc và thực sự suy sụp.


Trong khi dư luận vẫn xôn xao không biết nội tình sự việc ra sao thì kiều nữ họ Dung đã bất ngờ xuất hiện trước công chúng để làm rõ câu chuyện liên quan đến vấn đề giới tính của mình.
Vào ngày 18/11 vừa qua, Dung Tổ Nhi cho biết cô vừa đi du lịch Hàn Quốc với bạn trai Lưu Hạo Long. Vì biết có rất nhiều phóng viên sẽ chờ đợi mình ở sân bây nên cô đã quyết định dùng phương tiện khác để quay trở về Hồng Kông một cách bình lặng.
“Đã nhiều năm nay tôi giữ những mối quan hệ của mình kín đáo. Từ giữa năm 2012 cho tới bây giờ, có rất nhiều tin đồn cứ thế ập tới. Thực sự những tin đồn này đã gây phiền phức cho tôi quá mức. Tôi thực sự không muốn chia sẻ cuộc sống riêng tư với công chúng. Tôi hy vọng mọi người có thể hiểu điều đó”, Dung Tổ Nhi bộc bạch.

Diva nổi tiếng xứ Cảng thơm khẳng định cô luôn ủng hộ Hà Vận Thi công khai giới tính: “Việc Vận Thi nói lên sự thật không chỉ vì bản thân cô ấy mà còn vì công bằng cho một nhóm người trong xã hội. Nếu tôi có được một cơ hội như vậy, tôi cũng sẽ làm giống cô ấy”.
Dưới đây là một cuộc phỏng vấn trực tiếp giữa phóng viên và Dung Tổ Nhi xung quanh những tin đồn đồng tính.
Chị có buồn vì Hà Vận Thi không?
Dĩ nhiên là không. Chúng tôi là bạn nhiều năm nay. Thật khó có thể thay đổi mọi thứ chỉ vì vài phát ngôn. Cô ấy sẽ mãi mãi là bạn tốt của tôi.
Có phải Vận Thi kể từ nay sẽ không dám nhắc tới tên chị thêm lần nữa?
Tình bạn của chúng tôi là giữa 2 người, không cần thiết phải giải thích gì nhiều.

Có phải chị đã suy sụp tinh thần vì phát ngôn ám chỉ đồng tính của Hà Vận Thi và tin đồn từ phía dư luận?
Không, tôi từng trải qua nhiều khó khăn trong sự nghiệp, từ “suy sụp” dường như quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, tôi thực sự gặp rắc rối vì tin đồn.
Tôi cảm thấy kiệt sức. Tôi cũng không vui vẻ gì khi bị đồn là người đồng tính. Vốn trước đây tôi đã bị giới truyền thông và dư luận hiểu lầm. Điều quan trọng nhất là có thể chấp nhận tình yêu, những thứ khác không nên suy nghĩ hay lý giải quá nhiều.