Vừa mở cửa phòng bước vào, tôi đã chết đứng với những gì trông thấy.
Chú mèo này đã chứng tỏ cho mọi người thấy rằng không chỉ có chó mới làm tốt nhiệm vụ giữ nhà.
Nếu cho rằng bò chỉ ăn cỏ, e rằng bạn đã sai.
Lãnh đạo xã nơi T. sinh sống cho biết, ở địa phương cô gái này có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, éo le và thuộc diện hộ nghèo của xã.
Mặc dù đã được chính quyền địa phương khuyên răn không đưa cháu bé 18 tháng tuổi đi lang thang, mọi chế độ chính sách cũng được đảm bảo nhưng ông Lê Thanh Toàn (SN 1960, trú tại Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) vẫn không thực hiện.
Trong vườn thú con gì giải trí nhất? Chính là gấu trúc.
Một nhiếp ảnh gia đã kiếm tìm sự tình cờ như một thú vui.
Nếu không tận mắt chứng kiến, khó ai có thể hình dung giữa làng quê Kiến Thụy (Hải Phòng) có một người đàn bà điên sống cô quạnh hơn hai chục năm qua.
Ở giữa Thủ đô Hà Nội phồn hoa, vẫn có những phận người vất vả bươn chải. Đó là câu chuyện của "cậu vàng" và "lão Hạc" ngay trong đời thực mà chẳng phải tìm đâu xa.
Chiều 15/4, tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương, bé trai bị bỏ rơi trên đường đã được người thân đến nhận đưa về chăm sóc.