Nắm chắc các thay đổi của bệnh viện Phụ sản Hà Nội sẽ giúp mẹ bầu lựa chọn được nơi sinh phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện kinh tế của mình.
Nhà không có điều kiện vậy mà chị dâu lại muốn mẹ tôi chuẩn bị cho 30 triệu để đi đẻ.
Khi nghe đến cụm từ “đẻ không đau” chị Anh Đào cũng cảm thấy bán tín bán nghi vì: “Có ai đẻ mà không đau?”. Tuy nhiên bà mẹ trẻ đã thực sự có một trải nghiệm sinh con hoàn toàn không đau đớn một chút nào nhờ tiêm mũi gây tê cơ vuông thắt lưng.
Sau nhiều đắn đo, suy nghĩ, chị Ngọc đã quyết định sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Khi đã "mẹ tròn con vuông", bà mẹ trẻ có những chia sẻ vô cùng chi tiết về việc đi đẻ tại bệnh viện này cho các chị em cùng tham khảo.
Cuối tuần nào mẹ chồng cũng gọi điện cho tôi ra bến xe lấy đồ. Mỗi lần thấy những thùng thực phẩm đầy ắp, tôi lại thầm cảm ơn mẹ chồng.
Em biết là em sai nhưng cả nhà chồng em có cần phản ứng thái quá như thế không? Dù sao thì đây cũng là cháu đích tôn của họ mà.