Sau khi một doanh nhân Trung Quốc qua đời, vợ và các con đã nảy sinh mâu thuẫn phân chia tài sản thừa kế do ông không để lại di chúc.
Và người gây ra sai lầm tai hại ấy là tôi.
Tôi thất thần khi biết rằng tôi và con trai tôi không được nhắc đến trong di chúc. Tôi cảm thấy mình bị phản bội và bất công.
Luật sư nói bố chồng tôi gửi gắm 2 di chúc, 1 bản công bố trước mặt tất cả các con, và 1 bản cho riêng tôi.
Mọi chuyện trở nên căng thẳng khi tôi thấy vợ mình bị gạt ra, các anh trai nói rằng cô ấy là dâu, không được xen vào chuyện nhà chồng.
May mà tôi không từ chối 2 món đồ ấy, nếu không giờ này người hối hận sẽ là tôi chứ không phải mấy ông cậu ruột.
Nếu không có tên trong di chúc, người thân có còn quyền thừa kế hay không là vấn đề pháp lý phức tạp và cũng khiến nhiều người băn khoăn.
Bố chồng chị ở nước ngoài đột ngột trở về, gọi họp gia đình để công bố bản di chúc bí mật.
Sự thật vụ bác cả bạo hành bà ngoại khiến cả nhà tôi náo loạn đến bây giờ chưa thôi.
Tôi lẳng lặng ngồi xem kịch mà cả nhà diễn với chị dâu.