Tôi xấu hổ vô cùng. Thật không thể hiểu nổi, bố tôi đã 60 tuổi rồi, tại sao còn nghĩ đến chuyện đó chứ?
3 năm sau ly hôn, tôi cuối cùng cũng gặp được một người mới muốn gắn bó. Thế nhưng không ngờ chồng cũ lại bất ngờ gây khó dễ...
Ngày hôm qua, mẹ kế của cô ấy gọi điện mời tôi tới nhà chơi. Tôi không hiểu ý đồ của bác lắm, ngồi nói chuyện vòng vo một lúc bác mới lộ ra mục đích thật...
Em cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ lâm vào bế tắc sau khi chồng qua đời. Nhưng đúng là khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra.
Năm đầu tiên sau ly hôn, chồng cũ chỉ mỗi tháng đến gặp con một lần, năm thứ 2 thưa thớt hơn, đến năm thứ 3 thì bỗng dưng lại nhiệt tình đến kỳ lạ.
Nhìn cách con dâu trò chuyện với bà hàng xóm khiến tim tôi đau nhói, mắt nhạt nhòa, sợ mọi người phát hiện nên tôi đã vào trong phòng để khóc than.
Giờ tôi không biết nên đứng về phe nào vì mỗi ý kiến đều có những lập luận đanh thép riêng.
Lường trước được lòng tham của gia đình nhà chồng, may mắn sao tôi còn chuẩn bị sẵn lời đáp trả sâu cay.
Tôi không biết phải mở lời thế nào. Càng không biết có nên nói ra hay không?
Là người có danh tiếng nhưng ông lại say mê một người phụ nữ đang chuẩn bị ly hôn. Đó là một "cuộc chiến" đích thực để giành giật hạnh phúc.