Đến tuổi 40, tôi choáng váng nhận ra: 3 khoản chi tưởng nhỏ mà khiến tôi mất hơn 100 triệu trong 5 năm

Thu Thanh,
Chia sẻ

Tôi không tiêu hoang, cũng chẳng mua sắm bốc đồng. Vậy mà khi ngồi cộng lại các khoản chi “vặt vãnh” trong 5 năm qua, tôi sững người: Hơn 100 triệu đã trôi đi mà tôi chẳng hề nhận ra. Không phải vì đầu tư sai hay nợ nần - mà vì những khoản chi tưởng nhỏ, nhưng cộng dồn lại thì khổng lồ.

1. Ly cà phê mỗi sáng – tưởng là niềm vui nhỏ, hóa ra là thói quen đắt giá

Tuổi 40, tôi tỉnh ra: 3 khoản chi tưởng nhỏ mà khiến tôi mất hơn 100 triệu trong 5 năm - Ảnh 1.

Tôi thích bắt đầu ngày mới bằng một ly cà phê mang đi. 35.000 đồng, đôi khi 45.000 nếu thêm sữa hạt. 

“Chỉ là ly cà phê thôi mà”, tôi tự nhủ, vì ai mà chẳng cần chút năng lượng buổi sáng.

Nhưng khi tôi thử ghi chép lại trong một tháng, con số là 1,1 triệu đồng. Một năm, khoảng 13 triệu. Và trong 5 năm, riêng cà phê buổi sáng đã ngốn hơn 65 triệu đồng – chưa kể những lần “rủ nhau đi uống cho vui” vào cuối tuần.

Tôi không bỏ cà phê, nhưng từ khi mua máy pha nhỏ ở nhà (khoảng 2 triệu), tôi thấy mình vẫn có ly cà phê ngon mỗi sáng, mà chi phí giảm xuống chỉ còn khoảng 1/5. 

Điều quan trọng hơn: tôi không cần mua “sự tỉnh táo” mỗi ngày bằng tiền nữa.

2. Quà biếu – vì phép lịch sự mà thành thói quen tốn kém

Tôi từng nghĩ tặng quà là cách thể hiện tình cảm, và đúng là như vậy. Nhưng ở tuổi 40, tôi nhận ra mình đã tặng hơi nhiều – đôi khi vì ngại, vì “người ta tặng mình trước”, hoặc vì sợ bị đánh giá.

Những món quà 500 nghìn, 700 nghìn, tưởng là nhỏ. Nhưng nếu một tháng 2–3 lần, mỗi năm hơn 15–20 món, thì riêng “quỹ quà biếu” cũng ngốn khoảng 20 triệu mỗi năm.

Tôi không dừng tặng quà, chỉ chọn cách khác: tự làm mứt, tặng cây nhỏ, hoặc mua chung với bạn bè. Bất ngờ là, ai cũng vui – vì món quà có ý nghĩa chứ không phải vì giá trị.

Tôi nhận ra: phép lịch sự thật sự nằm ở tấm lòng, không phải ở hóa đơn.

3. Đồ trang trí nhà – mua vì thích mắt, nhưng không thật sự cần

Tuổi 40, tôi tỉnh ra: 3 khoản chi tưởng nhỏ mà khiến tôi mất hơn 100 triệu trong 5 năm - Ảnh 2.

Tôi từng mê những món decor nhỏ: khung ảnh, nến thơm, bình hoa, gối tựa. Mỗi món chỉ vài trăm nghìn, “mua thêm cho đẹp nhà”. Nhưng mỗi lần dọn nhà, tôi phát hiện rất nhiều món gần như chưa từng dùng.

Tôi bắt đầu cộng thử:

- 3 năm đầu: trung bình 5 món/tháng × 300.000đ = 18 triệu/năm.

- 2 năm sau, dù ít hơn, vẫn khoảng 10 triệu/năm.

Tổng cộng gần 70 triệu chỉ để đổi lấy cảm giác “đẹp mắt trong chốc lát”.

Từ khi tôi dọn tủ và chọn phong cách tối giản – dùng bền, tôi không còn thấy nhà thiếu gì, mà ngược lại, thấy đầu óc sáng sủa và nhẹ ví hơn rất nhiều.

Bảng tổng kết sau 5 năm “tỉnh ví”:

Khoản chiChi trung bình/nămTổng sau 5 nămCách tôi thay đổi
Cà phê sáng13 triệu65 triệuPha tại nhà, chi ~3 triệu/năm
Quà biếu20 triệu25 triệuTặng nhỏ, tặng handmade, chia sẻ cùng bạn bè
Đồ trang trí14 triệu70 triệuTối giản, mua thay thế khi thật cần
Tổng cộng~160 triệuTiết kiệm ít nhất 100 triệu sau khi thay đổi thói quen

Tôi rút ra: Tiền không mất vì mua nhiều – mà vì mua đều mà không nghĩ

Không ai nghèo vì ly cà phê hay món quà, nhưng chúng ta mất nhiều nhất khi không nhận ra thói quen tiêu tiền đang điều khiển mình. Mỗi tháng vài trăm nghìn, tưởng chẳng đáng, nhưng cộng lại trong 5 năm, đó là cả một quỹ đầu tư – hoặc một khoản tiết kiệm hưu trí nhỏ.

Giờ đây, tôi không cắt hết, chỉ đặt giới hạn cho mỗi loại chi tiêu:

- Cà phê: tối đa 500.000đ/tháng.

- Quà biếu: không quá 10% thu nhập tháng.

- Đồ trang trí: chỉ mua khi bỏ một món cũ đi.

Và thật kỳ lạ: tôi vẫn thấy cuộc sống đẹp như trước – chỉ khác là tôi chủ động hơn, nhẹ lòng hơn, và có tiền tiết kiệm thật sự.

Tuổi 40, tôi tỉnh ra: 3 khoản chi tưởng nhỏ mà khiến tôi mất hơn 100 triệu trong 5 năm - Ảnh 4.

Kết luận:

Tuổi 40 dạy tôi một bài học tài chính không hào nhoáng:

Không phải kiếm được bao nhiêu mới quan trọng, mà là đừng để tiền trôi đi trong những thói quen không để ý. Nếu bạn đang ở độ tuổi này, hãy thử ghi lại những khoản “chi nhỏ” trong 1 tháng.

Bạn có thể sẽ giật mình – rồi “tỉnh ví” giống tôi.

Chia sẻ