Đến làng Vũ Đại dự đám cưới Chí Phèo - Thị Nở vào hôm nay: Chi tiết nào cũng độc lạ, choáng với dàn khách mời
Nếu trong truyện Chí Phèo, cặp đôi không có một cái kết happy ending thì tại đây sẽ có.
“Ai cho tao lương thiện?” - là câu hỏi gây day dứt của Chí Phèo. Ngày nay, trong một tưởng tượng vui vẻ và tích cực, chúng ta có thể trả lời rằng: Thị Nở đã cho anh điều đó bằng bát cháo hành, bằng một đám cưới kiểu làng Vũ Đại.
Dựa vào bối cảnh câu chuyện, dễ đoán đám cưới Chí Phèo - Thị Nở có thể không rạp cưới hoành tráng, không váy cưới lộng lẫy, càng không nhẫn kim cương mà trái lại, vô cùng đơn giản, nếu không muốn nói là sơ sài. Và dưới đây là loạt ảnh giả tưởng do ứng dụng AI sáng tạo ra về đám cưới của anh Chí và chị Nở!



Ảnh cưới được chụp ở 3 địa điểm: cái lò gạch cũ - nơi Chí Phèo được tìm thấy, bờ ao có gốc chuối bên cạnh - nơi Chí Phèo và Thị Nở gặp nhau, cánh đồng lúa làng Vũ Đại.

Thiệp cưới có 1-0-2 với gốc chuối nơi tình yêu bắt đầu.

Sân khấu là tấm vải màu cháo lòng được căng trước sân nhà với dòng chữ viết tay nguệch ngoạc: Lễ thành hôn Chí Phèo - Thị Nở". Đám cưới chưa bắt đầu nhưng Chí Phèo đã thấy ngà ngà còn Thị Nở mải thắc mắc "Tại sao mình lại lấy chồng?".

Mâm cỗ cưới thắm đượm tình yêu với bát cháo hành, món cá kho làng Vũ Đại nổi tiếng, con gà, đĩa xôi và nải chuối, đĩa rau của nhà trồng được.

Nhà trai mang đến nhà gái những sính lễ không giống ai để hỏi vợ: 1 chùm hành tím, 1 bó hành lá, 1 chai rượu cuốc lủi nút lá chuối, 1 chiếc nồi gang cũ để nấu cháo, 1 bộ bát đĩa góp gạo thổi cơm chung và 1 rổ rau tía tô.

Ông giáo với tài chữ nghĩa của mình sẽ đảm nhận vai trò MC đám cưới


Khách mời sẽ là những cái tên quen thuộc trong "vũ trụ văn học" Việt như Lão Hạc và Cậu Vàng, mẹ con chị Dậu - cái Tí,...

Quà cưới "thương hiệu" lão Hạc là một chú chó con màu vàng. Trong vũ trụ AI thì chuyện gì cũng có thể xảy ra chứ!

Phòng tân hôn đúng kiểu "một túp lều tranh hai trái tim vàng" đơn sơ nhưng ngập tràn tình yêu.

Căn nhà cũng được dựng bên bờ ao cạnh lò gạch cũ với view cực chill, nơi anh Chí từng say và chị Nở hóng mát đến nỗi ngủ quên. Không gian này thì đảm bảo gió lồng lộng, không cần điều hòa lại còn thoang thoảng mùi rơm khô và mùi cháo hành.
Dù đây chỉ là sản phẩm được vẽ bằng AI cũng là cách để những người đang sống ở hiện tại, được mỉm cười với một kết thúc dịu dàng, vẹn toàn cho tất cả. Còn bạn, nếu tưởng tượng sẽ tổ chức đám cưới cho Chí Phèo - Thị Nở thì sẽ có những gì?