Nhìn các bé chật vật ôm “bụng bầu” đi lại, ăn uống, ngủ nghỉ mới hiểu: tình mẹ lớn đến nhường nào!
Tết là một dịp quan trọng mà cha mẹ có thể dạy con về sự sẻ chia và lòng biết ơn, trẻ sẽ hiểu hơn thông qua các hành động thực tế.
Khi giáo viên công khai câu trả lời, mọi người đều xấu hổ cúi đầu.
Cô gái nghe đến đây, nước mắt tuôn rơi không kìm được, chạy một mạch cho đến khi nhìn thấy bóng lưng của người mẹ đang thấp thỏm chờ đợi ở cổng nhà...
Khi nói ra những lời này, trong lòng người mẹ rất đau đớn, nhưng nếu không làm vậy, bà sẽ mất đi đứa con gái của mình.