Đau xót những phận đời thủy thủ
Họ chấp nhận sống đời thủy thủ nhiều gian lao, nguy hiểm với hy vọng có chút thu nhập để trang trải cuộc sống. Nhưng tai nạn đã xảy ra…
Như đã đưa tin, tàu F/V Jeong Woo 2 bị cháy rạng sáng 11/1. Trên tàu có 40 thuyền viên, trong đó có 23 người Việt Nam. Trong số 23 thuyền viên VN có ba người mất tích nêu trên, bốn người bị bỏng (là các anh Ngô Văn Sỹ, Nguyễn Chí Công - cùng quê Hà Tĩnh; Trần Văn Ngoan, Nguyễn Tú Liêm - cùng quê Nghệ An) và 16 thuyền viên khác may mắn được cứu sống.
Một gia đình trẻ không còn dấu tích
Có lẽ trong số các thuyền viên bị nạn trên tàu, hoàn cảnh của thủy thủ Nguyễn Văn Sơn (quê xóm 6, xã Phúc Thọ, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) là éo le, bất hạnh nhất. Anh Sơn làm việc trên tàu này mới được gần ba tháng. Trước đó, năm 2009 và 2010, anh đã hai lần đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) làm thuyền viên trên tàu Hàn Quốc nhưng do chủ tàu vỡ nợ nên anh trở về tay trắng.
Năm 2010, anh Sơn cưới vợ. Khi vợ anh đang mang thai đứa con đầu lòng ở tháng thứ ba thì bị tai nạn giao thông khiến hai mẹ con tử vong. Vừa qua, anh Sơn mượn sổ đỏ của cha mẹ vay ngân hàng được 10 triệu đồng và vay nóng 20 triệu đồng để làm thủ tục tiếp tục đi XKLĐ. Đến ngày 11/1, khi anh chưa gửi được đồng lương nào về nhà (ba tháng đầu công ty đưa anh Sơn đi XKLĐ giữ lương) thì tàu bị cháy, anh mất tích.

“Phía công ty thông báo Sơn bị mất tích nhưng có lẽ Sơn đã mất rồi. Gia đình chúng tôi lập bàn thờ cho Sơn, bên bàn thờ của vợ và con nó” - ông Nguyễn Văn Trung (cha anh Sơn) đau xót. Cụ Nguyễn Thị Tám (bà nội anh Sơn) nói trong nước mắt: “Tai nạn giao thông đã cướp mất vợ và con của Sơn, nay cháy tàu ở đất khách quê người đã cướp mất cháu Sơn rồi. Nhìn ảnh cưới của vợ chồng Sơn treo trong nhà, chúng tôi như dao đâm trong bụng, không chịu nổi nên phải gỡ ảnh cất đi…”.
Tưởng gỡ lần thất bát, ai ngờ…
Hoàn cảnh của thủy thủ Nguyễn Văn Đông (quê xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An) cũng rất khó khăn. Sau bốn năm đi đánh cá thuê ở Phú Quốc và một năm đi làm thợ hồ ở Lào, anh Đông mới xây được căn nhà cấp bốn cho gia đình nhưng còn nợ tiền vật liệu tới 20 triệu đồng. Vay quỹ tín dụng và anh em được 38 triệu đồng, anh Đông làm thủ tục đi XKLĐ mong sớm trả được nợ nhưng chuyện không may đã xảy ra. Chị Nguyễn Thị Thắm, vợ anh Đông, nằm ngất xỉu rồi tỉnh lại không nói, không ăn hai ngày nay. Gia đình anh Đông cũng đã lập bàn thờ, treo di ảnh cho anh.
Ngày 12/1, gia đình thuyền viên Nguyễn Ngọc Quảng (27 tuổi, quê xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cũng đã lập bàn thờ cho anh. Anh Quảng từng đi đánh cá cho chủ tàu Đài Loan, sau đó lại đi Libya. Nước này xảy ra nội chiến, anh được về theo cầu hàng không. Tưởng đi đợt này để cứu lại lần trắng tay ở Libya, ai ngờ…
|
Ba thủy thủ Việt Nam thiệt mạng |