Nhiều người dù đã có người yêu, thậm chí là vợ nhưng vẫn không ngừng thói quen nhắn tin "thả thính" hay trêu đùa với những người khác giới khác. Tuy nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, các anh dù có che giấu kĩ đến mấy thì chị em cũng có cách tìm ra.
Tưởng tượng đến vẻ mặt của chồng, tôi vừa đau vừa căm ghét. Khi chồng tôi mang bộ mặt sưng húp về nhà và nói dối là bị ngã xe. Tôi giả vờ tin, vội vàng đi lấy đá lạnh chườm cho anh, miệng liên tục xuýt xoa.
Tôi và anh trước hôn nhân đã có một giao ước, tuyệt đối không xâm phạm, tọc mạch vào đời sống riêng tư của nhau. Suốt 8 năm qua, chưa một lần chúng tôi vi phạm, không lẽ, giờ đây tôi lại làm ầm ĩ chuyện này lên...
Từ tập tục tự do ngoại tình, nữ giới cưỡng hiếp đàn ông tại một hòn đảo đến chuyện trốn chạy khi bị phát hiện đều khiến người nghe thấy khó tin nhưng có thật.
Mọi thứ ở anh, tôi đều có thể nhẫn nhịn. Nhưng chồng ngoại tình thì xong rồi. Từ khi biết chuyện đó, tôi đã âm thầm vạch ra mưu kế và quyết tâm ly hôn.
Duyên không ngờ cô lại tìm ra được dấu vết ngoại tình của chồng từ chính chiếc váy ngủ cô được tặng và chiếc cô thư ký của chồng mặc chụp đăng trên facebook.