"Làm hùng hục rồi được các cô chú khen đảm cũng thích đấy nhưng được tiếng khen ho hen cả người", Ngọc chia sẻ.
15 mâm bát một mình Mai hì hục rửa, trong khi đó, nhà chồng và họ hàng nhà chồng ở trên nhà uống nước và ăn hoa quả. Bé con nhà Mai thì khóc nấc lên đòi mẹ bế...
"Con giun xéo lắm cũng quằn", sau nhiều lần bị mẹ chồng đem ra so sánh với dâu thứ, Loan quyết định vùng lên cho bà 1 bài học.
Thương vợ bầu 6 tháng vẫn phải rửa một đống bát đĩa, chồng có hành động bất ngờ khiến cả họ gật đầu đồng tình.
"Nghĩ trước giờ lúc nào em cũng lo tròn bổn phận không sao, chỉ 1 hôm có việc bà lại nói con dâu như vậy. Em rón rén ngồi vào mâm nói với mẹ chồng...", nàng dâu kể.
Cô vợ vốn nhút nhát bỗng nhiên mạnh mẽ khác thường, không cần biết chồng tức tối thế nào đi thẳng lên phòng rồi bồi thêm câu nữa trước sự biến sắc của mẹ chồng.
Loan xin phép xuống bếp phụ em Huân thì bị mẹ anh cản lại. Giữa không khí đầm ấm bỗng dưng bà chảy nước mắt nắm lấy tay Loan nghẹn ngào...
Lúc đó Hạ thấy lạc lõng lắm và đúng là con gái đi lấy chồng, về nhà mẹ đẻ thì là khách, còn ở nhà chồng lại là người dưng.
Bởi con nhớ có lần con gọi về bảo với mẹ "con muốn ly hôn", mẹ đã đòi cắn răng cắn cỏ lạy con, nói con nhịn một chút...
Từ nhà bạn trai ra đến chỗ có xe ôm cũng gần 200m nhưng chẳng ai trong nhà anh đề nghị đưa cô ra, dù tất cả đều đang ngồi rỗi nhâm nhi nước chè.