Dâu Bắc hay Nam đều phải "nhập gia tùy tục"

,

Lấy chồng Bắc hay Nam thì các chị cũng phải thay đổi bản thân để phù hợp với gia phong, nề nếp, phong tục nhà chồng. Các chị không thể nào cứ khư khư giữ tính cách, nếp sống của mình và bắt nhà chồng phải theo các chị.

Mấy hôm nay vào mục Tâm sự, thấy các anh chị tranh luận về tính cách người Nam - Bắc nhiều quá. Thật tình, lúc đầu tôi cũng không định viết bài tham gia. Nhưng càng đọc, tôi lại càng muốn được chia sẻ để bộc lộ vài suy nghĩ của mình. Tất nhiên, đây là ý kiến của cá nhân tôi.

Thứ nhất, rõ ràng tất cả chúng ta đều biết mỗi dân tộc, vùng miền đều có nét văn hóa riêng. Nó mang tính đặc trưng của từng vùng miền, từng dân tộc, là bản sắc văn hóa vùng miền riêng. Đó là điều khó thay đổi được bởi nó đã ăn sâu vào máu, vào nếp nghĩ, nếp sống của mỗi người. 

Tôi không nghĩ các chị khi lập gia đình chưa được biết đến hay chưa từng nghe về điều này. Đọc bài tôi thấy, có chị nói rằng "Hối hận vì lấy chồng Bắc quá độc đoán" hay có chị lại chê mẹ chồng Nam quá phóng túng. 

Tôi không tin khi các chị chưa cưới, các chị không có những tìm hiểu nhất định về chồng và gia đình nhà chồng. Tôi không tin các chị không biết, không được nghe ít nhiều về tính cách của trai Bắc, trai Nam. Phải chăng các chị đã biết trước nhưng vì tình yêu hay vì một sự ảo tưởng sẽ thay đổi được người ta nên đã chấp nhận lấy người ta?!

Nếu đã vậy thì các chị còn kêu ca nỗi gì? Nếu các chị cảm thấy không sống được, không thể hòa nhập được, không thể thay đổi được theo ý mình thì chia tay đi và tìm người phù hợp với các chị. Đời có nhiều cái sai mà, các chị đã nhận ra mình sai rồi thì sửa sai đi, không ai chửi hay ném đá các chị đâu. 

Người ta vẫn nói "xấu chàng hổ ai", các chị lên đây bêu xấu chồng, gia đình nhà chồng thì ai mới là người đáng xấu mặt đây hả các chị?

Thứ hai, có lẽ tôi sẽ thật sự thông cảm với các chị vì các chị đã rơi vào hoàn cảnh không may nếu như các chị chỉ nói về chồng mình hay mẹ chồng mình thôi. Đằng này, các chị lại vơ đũa cả nắm, đánh đồng tất cả người Nam, người Bắc. 

Thậm chí có chị còn lớn tiếng "Thà có một mẹ chồng cổ hủ, khó tính còn dễ chịu hơn". Thật nực cười. Tôi đang thắc mắc liệu lúc đó trên mục Tâm sự này có thêm một bài "Hối hận vì lấy phải chồng Bắc” nữa hay không. 

Dù rằng mỗi vùng miền đều có một đặc trưng tính cách riêng, nhưng nó cũng mang tính tương đối. Ở đâu cũng có người này, người kia. Ở đâu cũng có người tốt, người xấu, không ai giống ai. Đừng vì một vài cá nhân mà đánh giá cả một tập thể. Các chị có biết khi các chị làm như thế, các chị đã chạm vào lòng tự ái của rất nhiều người không?
 
Và điều cuối cùng, các chị nên nhớ "nhập gia tùy tục". Các chị đã lấy chồng thì cũng phải thay đổi bản thân để phù hợp với gia phong, nề nếp, phong tục nhà chồng. Các chị không thể nào cứ khư khư giữ tính cách, nếp sống của mình và bắt nhà chồng phải theo các chị. 

Các chị chỉ có thể "gây ảnh hưởng ít nhiều" thôi chứ không thể thay đổi gia đình chồng được. Tôi thấy nhiều người phụ nữ lấy chồng nước ngoài, văn hóa hoàn toàn khác biệt, người ta còn thay đổi để phù hợp được. Vậy thì tại sao các chị trong cùng một nước, văn hóa cũng có nhiều nét tương đồng, lại không thể? 

Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi vợ chồng là hai nửa của nhau. Cuộc sống không ai là hoàn hảo cả. Được cái này sẽ mất cái kia. Một nửa này sẽ có những cái mà nửa kia không có và ngược lại. Hai nửa sẽ bù đắp những thiếu hụt cho nhau, hoàn thiện lẫn nhau. 
 

Cho nên, đừng bao giờ đòi hỏi nửa kia của mình hoàn hảo, hãy biết bằng lòng với những gì mình có. Nhưng bằng lòng không có nghĩa là chấp nhận mà bằng lòng để thấy được những giá trị tốt đẹp mà mình nắm giữ và cùng hoàn thiện cho những gì chưa có được. Các chị thay đổi mình để phù hợp với hoàn cảnh, tìm hạnh phúc cho mình. 

Tất nhiên, bằng lòng cũng không đồng nghĩa với chịu đựng, cam chịu. Thời đại bình đẳng, các chị có quyền bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Nếu cảm thấy cuộc sống quá ngột ngạt, chồng mình quá tệ và các chị không thể chấp nhận thì hãy tự giải thoát cho mình. Mục Tâm sự là nơi để mọi người cùng sẻ chia cho nhau, cảm thông cho nhau. Mong các anh chị đừng lên đây để đấu đá, bêu xấu lẫn nhau. 

Một lần nữa chúc các chị luôn khỏe mạnh và hạnh phúc!

Chia sẻ