Đang thiu thiu ngủ thì vợ bỗng nhiên lay gọi tôi dậy để cô ấy thông báo một tin sửng sốt

H.Dương,
Chia sẻ

Tôi nhất định không chịu vì con gái còn quá nhỏ. Nhưng vợ lại phản đối quyết định của tôi và tuyên bố sẽ suy nghĩ chuyện ly hôn sau khi trở về.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào Hướng Dương,

Vợ chồng tôi mới chào đón con gái đầu lòng được 7 tháng nay. Tôi thừa nhận mình là một ông bố quá kĩ tính, luôn lo lắng cho con gái. Tôi kĩ tính đến mức bị nhiều người ví như "đàn bà" nhưng tôi vẫn mặc kệ. 

Trong suốt 4 tháng đầu, tôi bắt vợ ở hẳn trong nhà, không đồng ý để vợ đưa con ra ngoài. Hoặc khi vợ đi làm lại, tôi chấp nhận chi hơn một nửa lương chỉ để thuê bảo mẫu riêng, đến nhà tôi chăm con chứ không đem bé đi gửi. Có lẽ vì tôi quá kĩ tính nên vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn trong cách chăm con.

Mới đây thôi, khi tôi đang thiu thiu ngủ, vợ bỗng gọi tôi dậy rồi thông báo cô ấy đã mua vé máy bay đi du lịch Vũng Tàu, tận hưởng kì nghỉ hè đáng nhớ với con. Chỉ hai mẹ con mà thôi.

Đang thiu thiu ngủ thì vợ bỗng nhiên lay gọi tôi dậy rồi rút trong ví ra hai tấm vé máy bay và thông báo một tin sửng sốt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Nhưng tôi không đồng ý. Con còn quá bé, tôi không thể để con ngồi máy bay, chịu khổ sở suốt chặng đường đi. Vả lại, bé quá mà thay đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Dù con tôi hiện tại rất khỏe mạnh nhưng tôi không thể mạo hiểm được.

Nghe tôi nói thế, vợ bực bội ra mặt. Cô ấy nói không thể cứ sống chui rúc trong căn nhà và quen thuộc mỗi đường đến công ty, đi chợ rồi về nhà. Cô ấy chán cuộc sống tẻ nhạt với một người chồng quá săm soi từng chi tiết nhỏ như tôi. Sau chuyến đi, trở về cô ấy sẽ quyết định có nên ly hôn tôi hay là tiếp tục chung sống. Cô ấy nhắc tôi ở nhà mà suy nghĩ về chuyện này.

Vợ chồng tôi đã cãi nhau chị ạ. Giờ chỉ còn 2 ngày nữa là đến thời gian đi du lịch rồi, tôi vẫn không biết phải quyết định thế nào cho đúng? Mong chị cho tôi lời khuyên. (nguyenminh...@gmail.com)

Đêm khuya đang ngủ, vợ bỗng bật dậy, hớt hải rút trong ví ra hai tấm vé máy bay rồi đưa ra điều kiện khiến tôi ngớ người - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn

Xin chào bạn,

Đọc được thư bạn, Hướng Dương nhận ra bạn là một người cha rất tốt. Bạn đã dành hết tình yêu thương cho con, chăm sóc con một cách chu đáo nhất có thể. Nhưng bạn đã sai lầm khi không để con tận hưởng ánh nắng mặt trời buổi sáng, không khí mát lành bên ngoài cửa sổ. Bạn đang "nuôi con theo kiểu công nghiệp", nuôi nhốt toàn diện.

Bạn thân mến, Hướng Dương nghĩ bạn nên thay đổi cách chăm sóc con. Chăm con kĩ là một điều tốt. Nhưng chăm con mà tước đi cơ hội phát triển các giác quan, ngôn ngữ, kĩ năng giao tiếp và hòa nhập của con lại là điều không tốt chút nào. Bạn cũng cần tham khảo nhiều kĩ năng nuôi dạy trẻ và nên tiếp thu những ý kiến đúng từ vợ mình. Bởi người mẹ nào cũng muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái mình.

Về chuyện đi du lịch, bạn hãy căn cứ vào tình hình sức khỏe của bé rồi đưa ra quyết định nhé. Nếu bé khỏe mạnh, năng động, bạn hoàn toàn có thể cho bé đi du lịch và nên thuyết phục vợ để bạn đi cùng. Coi như đó là một chuyến du lịch gia đình. Khi đi, hãy chăm sóc, quan tâm đến bé nhiều hơn để chủ động quyết định hành trình di chuyển. Hãy xem đây là một lần trải nghiệm của bé và một cơ hội gắn kết tình cảm gia đình, tạo thêm nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, ý nghĩa cho gia đình.

Trong thời gian này, có thể vợ bạn đang stress, nên hãy bao dung và động viên cô ấy. Hãy thả lỏng bản thân và chấp nhận những thay đổi của vợ con, hãy nhìn mọi việc theo hướng tích cực lên.

Chúc gia đình bạn sớm êm đẹp.

Hướng Dương.

Chia sẻ