Một ngày sau đám cưới, cô gái đưa chồng đi đăng ký kết hôn và ngã ngửa khi biết mình bị phụ nữ lừa tình; chuyện ầm ĩ đến mức cảnh sát phải vào cuộc điều tra.
Bà nội người yêu tôi mới mất, nên gia đình bên ấy ngỏ ý muốn để qua 100 ngày của bà rồi sang bàn chuyện cưới xin cho 2 đứa. Thế nhưng đã qua 100 ngày của bà hơn 1 tháng, nhà trai vẫn chưa có ý kiến gì về chuyện cưới xin.
Tôi rất bất ngờ khi bạn trai để lại những tài sản giá trị cho vợ cũ. Phải chăng anh còn có ý quay lại với mẹ con chị ấy nếu cuộc hôn nhân của chúng tôi thất bại?
Tôi năm nay hơn 60 tuổi vừa "rổ rá cạp lại" với người đàn ông cùng làng đã hơn 75 tuổi. Nhưng khi ở với nhau được vài tháng, tôi mới phát hiện chồng tôi vẫn qua lại với người khác.
Sau khi năn nỉ tôi không có kết quả, anh ta thay đổi thái độ nói rằng yêu tôi cũng chỉ là để lấp chỗ trống của những người trước. Người mà tôi sắp lấy làm chồng còn trơ trẽn nói rằng, tiền lo đám cưới và mua sắm, anh sẽ liệt kê đầy đủ rồi “cưa đôi”.