Đang hot Threads: Tân sinh viên lên Hà Nội tiêu 500.000 đồng/tuần, bị mẹ nói "hoang phí" - 71.000 đồng/ngày có là nhiều?
Từ quê lên Hà Nội, nhiều tân sinh viên lần đầu phải tự quản lý từng khoản tiền ăn, tiền đi lại và những chi phí nhỏ trong ngày.
Với nhiều học sinh vừa bước qua kỳ thi tốt nghiệp THPT, cuộc sống đại học ở một thành phố lớn không chỉ là chuyện làm quen với giảng đường, bạn bè hay môi trường học tập mới. Đây còn là lần đầu không ít bạn phải tự quyết định mình sẽ ăn gì, đi lại bằng phương tiện nào và mỗi ngày được phép tiêu bao nhiêu tiền. Những khoản chi vốn trước đây do bố mẹ lo liệu bỗng trở thành những con số phải tự tính toán.
Một bài đăng trên MXH Threads của một tân sinh viên sinh năm 2008 vừa lên Hà Nội mới đây đã thu hút sự chú ý khi bạn chia sẻ rằng gia đình không khá giả, thậm chí “hơi khó khăn”, nhưng chỉ trong một tuần đã tiêu hết 500.000 đồng mẹ cho và bị mẹ trách móc là tiêu xài hoang phí.
Chủ bài đăng cho biết khoản tiền này chỉ được dùng cho ăn uống và đi lại, từ đó đặt câu hỏi liệu bản thân đã tiêu quá tay hay chi phí sinh hoạt ở thành phố hiện tại thực sự đắt đỏ.:
“Tuần này thôi là mình chỉ tiêu tiền cho việc ăn uống với đi lại thôi. Kết quả là đã tiêu hết 500k mẹ mình cho tuần trước. Rốt cuộc là do mình tiêu hoang hay do sống ở Hà Nội quá đắt vậy mọi người?”.
Câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng lại chạm đúng nỗi lo của nhiều tân sinh viên khi lần đầu tự quản lý tài chính. Bởi 500.000 đồng nếu nhìn theo tổng số tiền có thể khiến nhiều người cho rằng đây là khoản chi đáng kể. Nhưng nếu chia đều cho 7 ngày, số tiền thực tế chỉ khoảng 71.000 đồng/ngày cho cả ăn uống và đi lại.
Điều đáng nói là 71.000 đồng/ngày không đồng nghĩa với việc một sinh viên có thể thoải mái chi tiêu. Chỉ cần một vài khoản phát sinh như tiền xăng, gửi xe, vé xe buýt, một chuyến xe công nghệ, tiền nước uống hoặc một bữa ăn có giá cao hơn thường ngày, ngân sách của cả ngày có thể nhanh chóng cạn.

Lên Hà Nội học đại học, nhiều tân sinh viên lần đầu phải tự quản lý từng khoản tiền ăn, tiền đi lại và những chi phí nhỏ trong ngày (Ảnh minh họa)
Ngay dưới bài đăng, nhiều ý kiến cho rằng không nên vội gắn mức chi 500.000 đồng/tuần với khái niệm “tiêu hoang”. Theo họ, trước tiên cần nhìn vào những khoản tiền thực tế mà sinh viên phải chi trong một ngày:
- 500.000 đồng một tuần thực ra mới chỉ là tiền ăn và đi lại. Nếu có xe máy thì còn tiền xăng, tiền gửi xe; đi xe công nghệ thì lại thêm một khoản khác. Chưa kể tiền mạng, điện thoại và những chi phí phát sinh. Một ngày chưa đến 100.000 đồng cho cả ba bữa ăn và đi lại mà đã bị cho là tiêu hoang thì có lẽ hơi khắt khe.
- Nếu 500.000 đồng được chia đều cho 7 ngày thì mỗi ngày chỉ có khoảng 71.000 đồng thôi. Với mức này, việc ăn đủ ba bữa đã phải tính toán đủ đường rồi ấy chứ.
- Lúc mới lên thành phố, nhiều bạn chưa có khái niệm rõ về giá cả. Ở quê một khoản tiền có thể mua được khá nhiều thứ nhưng lên thành phố thì mọi thứ đều có giá khác, nên hụt hẫng hay băn khoăn cũng là dễ hiểu.
- Nhiều bố mẹ ở quê có thể sẽ thấy 500.000 đồng một tuần là khá nhiều, vì ở quê mức sinh hoạt thấp hơn mà, nhiều gia đình còn có sẵn rau, thực phẩm hoặc có thể tự nấu ăn nữa. Nhưng lên thành phố học thì hoàn cảnh hoàn toàn khác, nhiều thứ phải lo lắm. Sinh viên phải mua gần như mọi thứ, từ một bữa cơm, chai nước đến tiền xăng, gửi xe. Không thể lấy mặt bằng chi tiêu ở quê để áp vào cuộc sống của con ở thành phố được đâu.
Thực tế, rất khó để đưa ra một con số cố định cho câu hỏi “Một tân sinh viên ở Hà Nội nên tiêu bao nhiêu tiền mỗi tuần?”. 500.000 đồng có thể là khoản khá lớn với một gia đình ở quê, nhưng khi chia cho 7 ngày và bao gồm cả ăn uống, đi lại, con số ấy lại không hẳn dư dả.
Với nhiều phụ huynh ở quê, mức sống và giá cả quen thuộc có thể khiến họ hình dung rằng một khoản tiền vài trăm nghìn đồng vẫn đủ để trang trải nhiều ngày. Trong khi đó, sinh viên sống tại Hà Nội phải đối mặt với một mặt bằng chi phí hoàn toàn khác, từ tiền ăn, xăng xe, gửi xe, vé xe buýt đến những khoản nhỏ như nước uống, photocopy tài liệu hay đồ dùng cá nhân.
Sự khác biệt ấy đôi khi tạo ra một nghịch lý khi bố mẹ nhìn vào tổng số tiền và thấy con tiêu nhiều, còn sinh viên nhìn vào từng khoản chi lại thấy mình chẳng mua gì đáng kể. Không bên nào hoàn toàn sai, bởi mỗi người đang nhìn vấn đề từ một hoàn cảnh khác nhau.
Với tân sinh viên, đây cũng là một trong những bài học đầu tiên của cuộc sống xa nhà. Không chỉ học cách tự chăm sóc bản thân, các bạn còn phải học cách quản lý một khoản ngân sách có giới hạn. Ghi lại chi tiêu, chia tiền theo tuần, dành một khoản dự phòng và phân biệt giữa “cần” và “muốn” có thể giúp những tháng đầu bớt chật vật hơn.
Còn với phụ huynh, có lẽ điều cần thiết là hiểu rằng chi phí sống của con ở thành phố không thể hoàn toàn được tính bằng mức sống mà gia đình đang quen thuộc ở quê. Điều đó không có nghĩa là mặc nhiên chấp nhận mọi khoản chi của con, mà là cùng con xác định một ngân sách thực tế, phù hợp với điều kiện gia đình và mặt bằng giá nơi con đang sống.