Đàn ông dễ dãi với "Gạ tình" - Mất nhiều hơn được!
Tôi đã từng comment trên mục Tâm sự và vì comment của tôi bị ném đá ít nhiều nên tôi đã tự nhủ mình không nên comment nữa và nên "dựa cột mà nghe". Nhưng lần này tôi xin phép được chia sẻ quanh chuyện gạ tình.
Tôi là một độc giả thường xuyên của Afamily. Mặc dù tôi là một chàng trai nhưng tôi lại rất hay vào trang web của phái nữ các bạn để đọc và cái chính là muốn hiểu hơn tâm trạng, cuộc sống và hoạt động công sở thực của phái nữ. Từ đó rút kinh nghiệm và chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống gia đình sau này, bởi tôi coi trọng và quan niệm cuộc sống vợ chồng chỉ hạnh phúc khi có sự chia sẻ, hiểu nhau và cảm thông từ hai phía.
Tôi đã từng comment trên mục Tâm sự này và vì comment đó của tôi bị ném đá ít nhiều, từ đó tôi đã tự nhủ mình không nên comment nữa và nên "dựa cột mà nghe". Bởi lần đó tôi comment trên một bài viết của một bạn gái bị người yêu tìm lý do để "khất lần" chuyện cưới xin thì phải. Tôi không nhớ chính xác nhưng đại thể tôi thông cảm và khuyên cô ta bỏ anh chàng đó. Và tôi có nêu bản thân tôi mơ ước có được những bạn gái có tình yêu nghiêm túc như thế và có để lại email để kết bạn.

Nhưng tôi đã bị "ném đá" vì mọi người cho tôi khoe khoang và là "tiến sĩ giấy" gì đó. Từ đó tôi không comment nữa và chỉ ngồi đọc tâm sự của các bạn. Tôi không comment không phải vì tôi "sợ" bị ném đá mà tôi nghĩ tôi và phần đa số đông không đồng quan điểm thì không nên tranh luận cho thêm bất đồng chính kiến. Nhưng nay tôi có thời gian và đọc được bài "Hoảng loạn trai trẻ bị sếp nữ gạ tình" của bạn Thành Tín. Tôi cũng đã kiên trì đọc hết comment của các bạn, đa phần tôi thấy các bạn không tin chuyện của anh Tín là thật, đặc biệt là các bạn gái cũng không tin có người như Thành Tín. Tôi thú thực rất buồn và tự đặt ra câu hỏi "Tại sao mọi người lại không tin một chuyện rất đúng đạo lý và bình thường như thế?" và tự trả lời phải chăng xã hội, môi trường và cuộc sống đồng tiền bát gạo làm chúng ta, những người được đào tạo cơ bản đánh mất đi phẩm giá của chính mình?
Tôi khẳng định anh Tín làm như thế là đúng và bình thường chứ không phải to tát và lấy làm "hiếm" như các bạn comment, hoặc có bạn còn comment anh Tín có vấn đề về giới tính!? Thú thật tôi không hiểu các bạn suy nghĩ gì khi nói như thế, nói như thế nghĩa là các bạn nghĩ nếu mình rơi vào trường hợp anh Tín thì các bạn cứ "tặc lưỡi" cho xong, không mất gì mà lại thỏa mãn bản thân sao?
Tôi thì tôi nghĩ chúng ta mất nhiều hơn là được chút dục vọng tầm thường đó. Đó là chúng ta mất hết tư cách đàn ông, chúng ta tự hạ thấp mình và chúng ta có lỗi với chính bạn đời của mình. Thử hỏi nếu anh Tín không từ chối thì Tín sẽ nói được gì với người yêu nếu giả sử người yêu anh đấy cũng ngoại tình?
Và để chứng minh rằng trường hợp anh Tín không có gì đặc biệt nếu như chúng ta cứ không thổi phồng nên chuyện ngoại tình và cho đó là chuyện bình thường thời nay. Tôi xin kể câu chuyện của tôi. Tôi khẳng định câu chuyện có thật 100% và tôi là một người đàn ông hoàn toàn bình thường về giới tính cũng như tỉnh táo về nhận thức, có hiểu biết xã hội như anh Tín và các bạn (chỉ có điều tôi khác trường hợp anh Tín là tôi chưa có bạn gái).
Cách đây mấy năm, sau khi hoàn thành chương trình đại học ở Việt Nam, tôi qua một nước Châu Âu học tập. Năm đầu tôi học dự bị Thạc sỹ để củng cố tiếng nên tôi chưa nhận được học bổng. Lúc đó, tôi có đi làm thêm trong một hệ thống nhà hàng ăn nhanh nổi tiếng. Làm trong một cửa hàng của hệ thống đó, có nhiều nhân viên (Cả Châu Á lẫn Âu) và một quản lý (chef Tây).
Ban đầu tôi cũng như bao nhân viên nam khác, làm việc dưới sự quản lý của chef, chef là một cô gái bản địa hơn tôi 2 tuổi. Cô cao hơn tôi, đẹp, rất có cảm tình với người Châu Á (trong cửa hàng của tôi cũng có nhiều du học sinh nam Châu Á bằng tuổi, ít tuổi, hơn tuổi và nhiều người tôi thấy đẹp trai hơn tôi đang làm việc). Mọi việc không có gì đáng nói khi tôi phát hiện ra và có phần "hơi khó chịu- ngượng" khi chef luôn "thiên vị" tôi với các nhân viên khác. Vì sau tôi càng hiểu hơn là chef thích tôi qua các hành động. Mỗi lần gặp tôi ở cửa hàng không bằng hành động bắt tay hoặc ôm bình thường như bao người khác mà chef luôn hôn nhanh tôi (môi kè môi) cho dù là trước mặt nhiều nhân viên.
Thú thật trong nhiều lần như thế tôi luôn né tránh và chỉ hôn má bình thường (phong tục Tây Âu) nhanh cho xong. Rồi không giống như bao người khác, tôi được chef bắt ở lại làm caisse (cộng tiền cuối ngày để chuyển tiền về trụ sở) cùng chef. Có lúc tới 12h đêm mới xong và trong các lần đó chef luôn khiêu khích và mời mọc tôi, nhưng đều bị tôi từ chối.
Kịch tính là vào một ngày nghỉ chúng tôi có đi ăn quán Việt và về phòng chef chơi. Chef đã khóa trái cửa và lấy cớ đi tắm, tôi ngồi net đợi xong và tính sẽ về khi chef tắm xong. Nhưng bất ngờ vào phòng tắm trút bỏ hết quần áo ra thì chef đi ra ngoài phòng khách trên người không một mảnh vải che thân rất đẹp và gợi cảm. Cô ấy lấy cớ lấy đồ, tiến lại gần ghế nơi tôi đang ngồi đọc tin tức và có nhưng hành động khiêu khích. Thú thật lúc đó tôi cũng không kiểm soát nổi về "tâm trạng". Trong khoảng 1 phút, sau đó tôi lấy bình tĩnh lại và cười nói đại thể hoãn binh rằng "Mày vào tắm đi, mày không thấy tao và mày đều chưa tắm và còn mùi thức ăn sao…". Xin nói thêm ngoài đời tôi được mọi người đánh giá cao về xử lý tình huống nhanh và tốt ngay từ hồi ở Việt Nam). Chef vào tắm, tắm xong nói tôi vào tắm, lúc đó tôi nghiêm túc nói "Tao cần đi về…" và chef đành vui vẻ mở cửa cho tôi về.
Câu chuyện thứ hai với một bạn gái du học sinh Việt giống tôi. Tôi và N quen nhau, tôi rất thích tính N, N học giỏi, xinh gái, ban đầu tôi định tấn công N. Nhưng sau một thời gian chơi với nhau thú thật tôi cảm thấy tôi với N không đồng cảm và thiếu hiểu nhau cũng như không cùng mục đích tương lai để có một tình yêu, có một gia đình và cuộc sống vợ chồng bền vững. Thế nên mặc dù N thích tôi nhưng hai đứa không đi đến tình yêu được do từ phía tôi. Và tôi chỉ coi N như người bạn thân, có gì thì giúp nhau… và nhiều lần N từ tỉnh qua thành phố tôi có việc (hoặc lấy cớ…) ở lại phòng tôi và cũng đã mời mọc tôi rất nhiều trong việc ngủ chung phòng nhưng tôi vẫn kiềm chế được.
Và cũng xin nói thêm tôi còn có một câu chuyện với một cô gái bản địa khác học tiếng Việt cũng làm tôi nhiều lần rơi và "kịch tính" giống hai tình huống trên và tôi đều vượt qua được.

Tôi muốn kể hai câu chuyện rất thật trong đời du học sinh của tôi, dù thiếu thốn tình cảm khác giới và trong tôi nhiều lúc khao khát thực sự nhưng tôi luôn tránh được những tình huống mà mọi người cho là kịch tính đó. Từ bản thân tôi thấy, nếu chúng ta có tư tưởng nghiêm túc trong tình cảm, trọng chữ tín bản thân, không hạ thấp mình… thì việc giống như trường hợp của anh Tín hay của tôi là chuyện rất bình thường và không có gì to tát cả.
Tôi đọc báo nhiều khi thấy cả bạn gái và bạn trai ngày nay coi nhẹ phẩm giá và tự hạ thấp mình quá trong việc quá coi nhẹ phẩm giá chính mình, bạn đời, gia đình qua việc quan hệ nhiều khi có thể nói là bừa bãi mà không nghĩ tới hậu quả và đạo đức của chính bản thân. Đặc biệt nhiều bạn gái tôi còn thấy quá tạo điều kiện hoặc vô tình đồng tình với bạn trai hoặc chồng mình trong việc ngoại tình hay kiểu đi tìm kiếm sự "ngoài luồng kiểu bóc bánh trả tiền" của các ông chồng. Phải chăng các bạn gái nghĩ việc đó là chuyện bình thường rồi? Vậy các bạn gái nghĩ thế nào nếu tôi nghĩ nếu các bạn coi việc đó của bạn trai, chồng bạn như thế là bình thường thì bạn cũng có thể tìm kiếm "sự ngoài luồng" giống bạn trai or chồng mình cũng bình thường như vậy? Kiểu ông ăn chả thì bà ăn nem ?
Tôi xin nói thêm, tôi là một chàng trai, đi nhiều, đọc nhiều và tiếp xúc nhiều nên các bạn đừng nghĩ tôi là người cổ hủ và khó tính nên mới có tư duy cổ hủ như thế.
Tôi đã từng comment trên mục Tâm sự này và vì comment đó của tôi bị ném đá ít nhiều, từ đó tôi đã tự nhủ mình không nên comment nữa và nên "dựa cột mà nghe". Bởi lần đó tôi comment trên một bài viết của một bạn gái bị người yêu tìm lý do để "khất lần" chuyện cưới xin thì phải. Tôi không nhớ chính xác nhưng đại thể tôi thông cảm và khuyên cô ta bỏ anh chàng đó. Và tôi có nêu bản thân tôi mơ ước có được những bạn gái có tình yêu nghiêm túc như thế và có để lại email để kết bạn.

Tôi khẳng định anh Tín làm như thế là đúng và bình thường chứ không phải to tát và lấy làm "hiếm" như các bạn comment, hoặc có bạn còn comment anh Tín có vấn đề về giới tính!? Thú thật tôi không hiểu các bạn suy nghĩ gì khi nói như thế, nói như thế nghĩa là các bạn nghĩ nếu mình rơi vào trường hợp anh Tín thì các bạn cứ "tặc lưỡi" cho xong, không mất gì mà lại thỏa mãn bản thân sao?
Tôi thì tôi nghĩ chúng ta mất nhiều hơn là được chút dục vọng tầm thường đó. Đó là chúng ta mất hết tư cách đàn ông, chúng ta tự hạ thấp mình và chúng ta có lỗi với chính bạn đời của mình. Thử hỏi nếu anh Tín không từ chối thì Tín sẽ nói được gì với người yêu nếu giả sử người yêu anh đấy cũng ngoại tình?
Và để chứng minh rằng trường hợp anh Tín không có gì đặc biệt nếu như chúng ta cứ không thổi phồng nên chuyện ngoại tình và cho đó là chuyện bình thường thời nay. Tôi xin kể câu chuyện của tôi. Tôi khẳng định câu chuyện có thật 100% và tôi là một người đàn ông hoàn toàn bình thường về giới tính cũng như tỉnh táo về nhận thức, có hiểu biết xã hội như anh Tín và các bạn (chỉ có điều tôi khác trường hợp anh Tín là tôi chưa có bạn gái).
Cách đây mấy năm, sau khi hoàn thành chương trình đại học ở Việt Nam, tôi qua một nước Châu Âu học tập. Năm đầu tôi học dự bị Thạc sỹ để củng cố tiếng nên tôi chưa nhận được học bổng. Lúc đó, tôi có đi làm thêm trong một hệ thống nhà hàng ăn nhanh nổi tiếng. Làm trong một cửa hàng của hệ thống đó, có nhiều nhân viên (Cả Châu Á lẫn Âu) và một quản lý (chef Tây).
Ban đầu tôi cũng như bao nhân viên nam khác, làm việc dưới sự quản lý của chef, chef là một cô gái bản địa hơn tôi 2 tuổi. Cô cao hơn tôi, đẹp, rất có cảm tình với người Châu Á (trong cửa hàng của tôi cũng có nhiều du học sinh nam Châu Á bằng tuổi, ít tuổi, hơn tuổi và nhiều người tôi thấy đẹp trai hơn tôi đang làm việc). Mọi việc không có gì đáng nói khi tôi phát hiện ra và có phần "hơi khó chịu- ngượng" khi chef luôn "thiên vị" tôi với các nhân viên khác. Vì sau tôi càng hiểu hơn là chef thích tôi qua các hành động. Mỗi lần gặp tôi ở cửa hàng không bằng hành động bắt tay hoặc ôm bình thường như bao người khác mà chef luôn hôn nhanh tôi (môi kè môi) cho dù là trước mặt nhiều nhân viên.
Thú thật trong nhiều lần như thế tôi luôn né tránh và chỉ hôn má bình thường (phong tục Tây Âu) nhanh cho xong. Rồi không giống như bao người khác, tôi được chef bắt ở lại làm caisse (cộng tiền cuối ngày để chuyển tiền về trụ sở) cùng chef. Có lúc tới 12h đêm mới xong và trong các lần đó chef luôn khiêu khích và mời mọc tôi, nhưng đều bị tôi từ chối.
Kịch tính là vào một ngày nghỉ chúng tôi có đi ăn quán Việt và về phòng chef chơi. Chef đã khóa trái cửa và lấy cớ đi tắm, tôi ngồi net đợi xong và tính sẽ về khi chef tắm xong. Nhưng bất ngờ vào phòng tắm trút bỏ hết quần áo ra thì chef đi ra ngoài phòng khách trên người không một mảnh vải che thân rất đẹp và gợi cảm. Cô ấy lấy cớ lấy đồ, tiến lại gần ghế nơi tôi đang ngồi đọc tin tức và có nhưng hành động khiêu khích. Thú thật lúc đó tôi cũng không kiểm soát nổi về "tâm trạng". Trong khoảng 1 phút, sau đó tôi lấy bình tĩnh lại và cười nói đại thể hoãn binh rằng "Mày vào tắm đi, mày không thấy tao và mày đều chưa tắm và còn mùi thức ăn sao…". Xin nói thêm ngoài đời tôi được mọi người đánh giá cao về xử lý tình huống nhanh và tốt ngay từ hồi ở Việt Nam). Chef vào tắm, tắm xong nói tôi vào tắm, lúc đó tôi nghiêm túc nói "Tao cần đi về…" và chef đành vui vẻ mở cửa cho tôi về.
Câu chuyện thứ hai với một bạn gái du học sinh Việt giống tôi. Tôi và N quen nhau, tôi rất thích tính N, N học giỏi, xinh gái, ban đầu tôi định tấn công N. Nhưng sau một thời gian chơi với nhau thú thật tôi cảm thấy tôi với N không đồng cảm và thiếu hiểu nhau cũng như không cùng mục đích tương lai để có một tình yêu, có một gia đình và cuộc sống vợ chồng bền vững. Thế nên mặc dù N thích tôi nhưng hai đứa không đi đến tình yêu được do từ phía tôi. Và tôi chỉ coi N như người bạn thân, có gì thì giúp nhau… và nhiều lần N từ tỉnh qua thành phố tôi có việc (hoặc lấy cớ…) ở lại phòng tôi và cũng đã mời mọc tôi rất nhiều trong việc ngủ chung phòng nhưng tôi vẫn kiềm chế được.
Và cũng xin nói thêm tôi còn có một câu chuyện với một cô gái bản địa khác học tiếng Việt cũng làm tôi nhiều lần rơi và "kịch tính" giống hai tình huống trên và tôi đều vượt qua được.

Tôi muốn kể hai câu chuyện rất thật trong đời du học sinh của tôi, dù thiếu thốn tình cảm khác giới và trong tôi nhiều lúc khao khát thực sự nhưng tôi luôn tránh được những tình huống mà mọi người cho là kịch tính đó. Từ bản thân tôi thấy, nếu chúng ta có tư tưởng nghiêm túc trong tình cảm, trọng chữ tín bản thân, không hạ thấp mình… thì việc giống như trường hợp của anh Tín hay của tôi là chuyện rất bình thường và không có gì to tát cả.
Tôi đọc báo nhiều khi thấy cả bạn gái và bạn trai ngày nay coi nhẹ phẩm giá và tự hạ thấp mình quá trong việc quá coi nhẹ phẩm giá chính mình, bạn đời, gia đình qua việc quan hệ nhiều khi có thể nói là bừa bãi mà không nghĩ tới hậu quả và đạo đức của chính bản thân. Đặc biệt nhiều bạn gái tôi còn thấy quá tạo điều kiện hoặc vô tình đồng tình với bạn trai hoặc chồng mình trong việc ngoại tình hay kiểu đi tìm kiếm sự "ngoài luồng kiểu bóc bánh trả tiền" của các ông chồng. Phải chăng các bạn gái nghĩ việc đó là chuyện bình thường rồi? Vậy các bạn gái nghĩ thế nào nếu tôi nghĩ nếu các bạn coi việc đó của bạn trai, chồng bạn như thế là bình thường thì bạn cũng có thể tìm kiếm "sự ngoài luồng" giống bạn trai or chồng mình cũng bình thường như vậy? Kiểu ông ăn chả thì bà ăn nem ?
Tôi xin nói thêm, tôi là một chàng trai, đi nhiều, đọc nhiều và tiếp xúc nhiều nên các bạn đừng nghĩ tôi là người cổ hủ và khó tính nên mới có tư duy cổ hủ như thế.