Một cô gái trẻ 18 tuổi đã vượt qua cửa tử sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, trở thành ca cứu sống hi hữu ghi dấu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và trong y văn Việt Nam.
Người đầu bạc tiễn người đầu xanh; những đứa trẻ thơ ngơ ngác, thất thần đứng bên bàn thờ nghi ngút khói hương của mẹ hay hình ảnh gào thét, gục ngã trước sự ra đi quá đột ngột của người thân là những hình ảnh đau xót trong đám tang của người phụ nữ bị đánh chết trong khách sạn ở Cà Mau.
Khi đang thực hiện nhiệm vụ, anh Lê Bá Hòa - nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế huyện Đắk R'Lấp - bị người nhà bệnh nhân lao vào tấn công cùng với những lời lẽ đe dọa. Anh Hòa hoảng sợ, bỏ chạy vào bên trong phòng cấp cứu nhưng kẻ tấn công vẫn không ngừng lại.
Dắt trâu về chuồng như thường lệ, bà N. vừa mở cửa chuồng thì bất ngờ 2 con trâu nhà lao vào húc nhau, bà bị kẹt ở giữa nên bị trâu tấn công, ngã xuống đất, gây thương tích nặng.
Trong lúc uống rượu, anh A. nhắc đến chuyện nợ nần khiến 2 bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Châu đã trói anh A. lại rồi lấy gậy đánh liên tiếp vào đầu, người khiến nạn nhân gục tại chỗ.