Cuối tuần, chị em "cày online" kiếm thêm
Để tăng thêm thu nhập hàng tháng còn eo hẹp, để có tiền chạy cho con vào trường trước thềm năm học mới, để phụ tiền ăn sáng, xăng xe… nhiều chị em vẫn nhận thêm việc ngay tại nhà vào dịp cuối tuần.
Nhộn nhịp tìm việc online làm thêm tại nhà
Tìm việc làm thêm online tại nhà hiện là xu hướng mới của các chị em năng động. Lý do là vì hình thức làm thêm này vừa giúp chị em kiếm ra tiền mà không còn phải bó hẹp công việc trong văn phòng với những giờ cố định nữa. Với hình thức này, ngay tại nhà, các chị em có thể tiếp cận thông tin qua internet và kiếm tiền mọi lúc mọi nơi.
Nếu lướt qua một loạt các diễn đàn như lamcha..., webtre..., vieclam… sẽ chẳng khó để bắt gặp một loạt các topic lùng sục về tìm kiếm việc làm thêm tại nhà của các chị em. Thâm nhập sâu hơn vào các diễn đàn này là những chia sẻ chân thành và tha thiết của các bà mẹ trẻ muốn kiếm việc làm thêm tại nhà để tăng thêm thu nhập. Như một mẹ có con nhỏ ở webtre... kêu than rằng: “Chào các mẹ, mình cũng đang tìm cách kiếm việc làm thêm đây. Mình đã từng bán hàng quần áo, mỹ phẩm online nhưng thị trường bây giờ bão hoà quá, lời lãi không nhiều mà mình làm công ty ngoài nữa, không tập trung bán được. Vì thế mình đang cố gắng kiếm thêm để đủ tiền chạy vào lớp mẫu giáo cho con trai vào tháng 9 sắp tới đây. Mẹ nào biết thì PM mình nhé!”.

Ngày cuối tuần thay vì nấu nướng, mua sắm hoặc gặp mặt bạn bè người thân, nhiều bà mẹ trẻ lại
tranh thủ ôm máy tính và bận tối mắt làm việc chẳng khác gì những ngày đầu tuần.
Đồng cảnh ngộ với chị có con nhỏ sắp đi học trên, mẹ Gau.Yeu 2672011 - Thành viên của diễn đàn này cũng nhắn nhủ trên topic rằng: “Mẹ nào có kinh nghiệm làm ơn giới thiệu một công việc làm thêm tại nhà giúp em. Em đang nuôi con nhỏ, chồng em vì điều kiện làm việc xa ít khi về nhà. Kinh tế của 2 vợ chồng em còn rất khó khăn. Con em lại nhỏ nữa nên em không thể ra ngoài làm thêm ngoài giờ được. Em đang rất muốn tìm công việc nào đó vào cuối tuần hoặc vào các buổi đêm để có thể làm thêm tại nhà được. Bất cứ khi nào em cũng có thể cố gắng làm thêm được luôn. Mong các mẹ giúp đỡ em ạ".
Khác với những chị em muốn làm thêm tại nhà cuối tuần vì mục đích rõ ràng là tăng thu nhập và dành dụm một khoản tiền lo cho con, một mẹ mới lập gia đình và chưa có con thì lại muốn làm thêm để có thu nhập và giết thời gian. Như mẹ có nick name Happy Gift cũng than phiền trên diễn đàn làm cha mẹ: “Tình hình là em vừa mới cưới được 4 tháng, hai vợ chồng lại ở nhà riêng ngoài này. Chồng em do đặc thù công việc nên đi công tác thường xuyên. Buổi tối đi làm về chỉ còn em độc chiếm căn phòng nên thời gian rất rảnh rỗi. Các mẹ có việc gì nhận về nhà làm được thì giới thiệu cho em tham gia với. Em thừa thời gian rỗi, khả năng type thì khỏi nói, sử dụng ngôn ngữ chắc ok (vì ngày xưa bé có đi thi học sinh giỏi văn và cũng được giải). Em từng dịch truyện sang tiếng Việt từ bản convert rồi (nhưng chỉ để cho vui thôi). Độ kiên trì của em cũng có ạ”.
Bỏ bê việc nhà để cặm cụi “cày cuốc”
Đi làm cả ngày tại công sở hoặc các cơ quan, thế nhưng mỗi cuối tuần về, chị em cũng chẳng được nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình nữa vì bận cày cuốc làm thêm kiếm tiền. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, một núi công việc không tên vào dịp cuối tuần các chị em phải tranh thủ để giải quyết. Vì thế, ngày cuối tuần thay vì nấu nướng, mua sắm hoặc gặp mặt bạn bè người thân, giờ các bà mẹ trẻ lại tranh thủ ôm máy tính và bận tối mắt chẳng khác gì những ngày đầu tuần cả.

Số tiền kiếm được từ công việc làm thêm, Minh vẫn tích cóp trong thẻ ATM để hùn cùng chồng
sắm sửa đồ vật trong nhà và tích lũy cho em bé dự định sinh vào cuối năm nay.
Là nhân viên biên dịch của Công ty Xây dựng Sông Đà, Minh chia sẻ rằng: "Thời gian 8h đi làm mỗi ngày ở công sở với tôi đã rất bận bịu. Nhưng bận đến mấy tôi cũng cố gắng kết thúc công việc một ngày tại cơ quan để tối về có thể tranh thủ làm thêm". Ngoài cộng tác dịch bài cho mấy báo online, Minh cho biết: “Tôi còn tranh thủ nhận cả truyện online như truyện kiếm hiệp, thành thị để dịch nữa. Nói chung việc này có chi phí khá rẻ hơn rất nhiều so với chi phí dịch tài liệu đối với dân học Ngoại ngữ. Nhưng bù lại công việc khá thường xuyên, ổn định. Mỗi tháng tôi cũng kiếm thêm được 5-6 triệu đồng. Nhưng báo hại là ngày nào, tuần nào tôi cũng phải dính lấy cái máy tính và không có thời gian về nhà bố mẹ chồng cũng như bố mẹ đẻ chơi luôn”. Được biết, số tiền kiếm được từ công việc làm thêm này, Minh sẽ tích cóp trong thẻ ATM để hùn cùng chồng sắm sửa đồ vật trong nhà và tích lũy cho em bé dự sinh vào cuối năm nay.
Vừa đi làm, vừa nhận một đống việc làm thêm từ dịch truyện online, tất nhiên Minh cũng không thể thu xếp được thời gian cuối tuần dành cho chồng. Việc nhà thì cứ ùn ùn để dồn vào một ngày, đến nỗi khi làm việc nhà là thấy sợ luôn. Ông xã Minh ban đầu còn làm giúp vợ vài việc, nhưng thấy vợ cứ mải mê làm thêm suốt cả ngày lẫn đêm những cuối tuần nên đâm ra nổi cáu. Nhắc vợ quá nhiều lần nên ông xã Minh đâm ra cáu và chán ngán không giúp Minh giải quyết việc nhà nữa. Thế là ngày nghỉ Minh vừa phải gồng mình làm thêm cho kịp dealine công việc vừa phải thu xếp dọn dẹp tinh tươm việc nhà mệt đến "bỏ hơi tai".
Không chỉ có Minh, chị Hạnh Vân - bà mẹ 2 con nhỏ cũng điên cuồng làm thêm để đỡ đần và chia sẻ gánh nặng cơm áo gạo tiền cùng chồng, nhất là khi lạm phát gia tăng khốn đốn như hiện nay. Với chị Vân, sau khi đám cưới xong 2 vợ chồng chị cũng chỉ đi làm bình thường mà chẳng hề làm thêm làm nếm gì cả. Nhưng từ khi vợ chồng chị có con đầu lòng, chồng chị đã phải nhận thêm một vài công trình để làm thêm nuôi vợ con. Rồi em bé đầu lòng vừa được hơn 1 tuổi, vợ chồng chị lại để lỡ kế hoạch nên chị cũng sinh tiếp em bé thứ 2. Từ khi sinh thêm bé thứ 2, mọi khoản chi tiêu quá tốn kém. Chồng chị cũng vất vả kiếm tiền nên cũng thường phải đi sớm về muộn hơn. Chị cũng muốn kiếm thêm việc phụ chồng về kinh tế nhưng ngặt nỗi con còn quá nhỏ, lực bất tòng tâm.

Với chị Biển, công việc làm thêm còn giúp chị kiếm thêm thu nhập rủng rỉnh, quà sáng, xăng xe…
không lo lắng chuyện lương thấp nữa
Hiện con thứ 2 của chị đã hơn 1 tuổi, lại khá ngoan nên chị thấy đây là thời điểm để bắt đầu làm thêm nhằm có thêm thu nhập. Vì thế “Chị làm thêm online cho một hãng mỹ phẩm từ mấy tháng nay rồi. Công việc chủ yếu là post bài lên các diễn đàn. Công việc tương đối ổn định. Song để kiếm được thu nhập kha khá từ việc làm thêm, đòi hỏi phải lao động rất cật lực. Bản thân chị vẫn có con nhỏ nên nhiều nhất 1 tháng chị cũng chỉ kiếm được 4 triệu. Có tháng con hay ốm đau thì chị còn chẳng làm thêm được đồng nào. Thực ra, cứ chịu khó làm thêm online thì cũng khả dĩ lắm, lại được thêm khoản tiền trang trải nên cũng ham”.
Cũng là bà mẹ 1 con, chị Biển cũng đang làm thêm việc bán hàng online tại nhà. Công việc khá nhàn, không cần vốn liếng nhiều nhưng cũng cho thu nhập cũng tương đối ổn định. Chị cho biết để thành công với công việc làm thêm tiện nhất và hợp lý nhất với các mẹ có con nhỏ thì “Khi bán hàng online tại nhà, các mẹ phải chú ý vào mặt hàng kinh doanh và cố gắng tạo nguồn khách quen vì nếu có nguồn khách quen rồi thì khá nhàn”. Với chị, công việc làm thêm này giúp chị kiếm thêm thu nhập, quà sáng, xăng xe… Nói chung nó cũng giúp chị Biển kiếm vài triệu chi tiêu/ tháng. Vợ chồng chị chẳng giàu thêm nhưng rủng rỉnh, không lo lắng chuyện lương thấp nữa”.
Tìm việc làm thêm online tại nhà hiện là xu hướng mới của các chị em năng động. Lý do là vì hình thức làm thêm này vừa giúp chị em kiếm ra tiền mà không còn phải bó hẹp công việc trong văn phòng với những giờ cố định nữa. Với hình thức này, ngay tại nhà, các chị em có thể tiếp cận thông tin qua internet và kiếm tiền mọi lúc mọi nơi.
Nếu lướt qua một loạt các diễn đàn như lamcha..., webtre..., vieclam… sẽ chẳng khó để bắt gặp một loạt các topic lùng sục về tìm kiếm việc làm thêm tại nhà của các chị em. Thâm nhập sâu hơn vào các diễn đàn này là những chia sẻ chân thành và tha thiết của các bà mẹ trẻ muốn kiếm việc làm thêm tại nhà để tăng thêm thu nhập. Như một mẹ có con nhỏ ở webtre... kêu than rằng: “Chào các mẹ, mình cũng đang tìm cách kiếm việc làm thêm đây. Mình đã từng bán hàng quần áo, mỹ phẩm online nhưng thị trường bây giờ bão hoà quá, lời lãi không nhiều mà mình làm công ty ngoài nữa, không tập trung bán được. Vì thế mình đang cố gắng kiếm thêm để đủ tiền chạy vào lớp mẫu giáo cho con trai vào tháng 9 sắp tới đây. Mẹ nào biết thì PM mình nhé!”.

Ngày cuối tuần thay vì nấu nướng, mua sắm hoặc gặp mặt bạn bè người thân, nhiều bà mẹ trẻ lại
tranh thủ ôm máy tính và bận tối mắt làm việc chẳng khác gì những ngày đầu tuần.
Đồng cảnh ngộ với chị có con nhỏ sắp đi học trên, mẹ Gau.Yeu 2672011 - Thành viên của diễn đàn này cũng nhắn nhủ trên topic rằng: “Mẹ nào có kinh nghiệm làm ơn giới thiệu một công việc làm thêm tại nhà giúp em. Em đang nuôi con nhỏ, chồng em vì điều kiện làm việc xa ít khi về nhà. Kinh tế của 2 vợ chồng em còn rất khó khăn. Con em lại nhỏ nữa nên em không thể ra ngoài làm thêm ngoài giờ được. Em đang rất muốn tìm công việc nào đó vào cuối tuần hoặc vào các buổi đêm để có thể làm thêm tại nhà được. Bất cứ khi nào em cũng có thể cố gắng làm thêm được luôn. Mong các mẹ giúp đỡ em ạ".
Khác với những chị em muốn làm thêm tại nhà cuối tuần vì mục đích rõ ràng là tăng thu nhập và dành dụm một khoản tiền lo cho con, một mẹ mới lập gia đình và chưa có con thì lại muốn làm thêm để có thu nhập và giết thời gian. Như mẹ có nick name Happy Gift cũng than phiền trên diễn đàn làm cha mẹ: “Tình hình là em vừa mới cưới được 4 tháng, hai vợ chồng lại ở nhà riêng ngoài này. Chồng em do đặc thù công việc nên đi công tác thường xuyên. Buổi tối đi làm về chỉ còn em độc chiếm căn phòng nên thời gian rất rảnh rỗi. Các mẹ có việc gì nhận về nhà làm được thì giới thiệu cho em tham gia với. Em thừa thời gian rỗi, khả năng type thì khỏi nói, sử dụng ngôn ngữ chắc ok (vì ngày xưa bé có đi thi học sinh giỏi văn và cũng được giải). Em từng dịch truyện sang tiếng Việt từ bản convert rồi (nhưng chỉ để cho vui thôi). Độ kiên trì của em cũng có ạ”.
Bỏ bê việc nhà để cặm cụi “cày cuốc”
Đi làm cả ngày tại công sở hoặc các cơ quan, thế nhưng mỗi cuối tuần về, chị em cũng chẳng được nghỉ ngơi và dành thời gian cho gia đình nữa vì bận cày cuốc làm thêm kiếm tiền. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, một núi công việc không tên vào dịp cuối tuần các chị em phải tranh thủ để giải quyết. Vì thế, ngày cuối tuần thay vì nấu nướng, mua sắm hoặc gặp mặt bạn bè người thân, giờ các bà mẹ trẻ lại tranh thủ ôm máy tính và bận tối mắt chẳng khác gì những ngày đầu tuần cả.

Số tiền kiếm được từ công việc làm thêm, Minh vẫn tích cóp trong thẻ ATM để hùn cùng chồng
sắm sửa đồ vật trong nhà và tích lũy cho em bé dự định sinh vào cuối năm nay.
Là nhân viên biên dịch của Công ty Xây dựng Sông Đà, Minh chia sẻ rằng: "Thời gian 8h đi làm mỗi ngày ở công sở với tôi đã rất bận bịu. Nhưng bận đến mấy tôi cũng cố gắng kết thúc công việc một ngày tại cơ quan để tối về có thể tranh thủ làm thêm". Ngoài cộng tác dịch bài cho mấy báo online, Minh cho biết: “Tôi còn tranh thủ nhận cả truyện online như truyện kiếm hiệp, thành thị để dịch nữa. Nói chung việc này có chi phí khá rẻ hơn rất nhiều so với chi phí dịch tài liệu đối với dân học Ngoại ngữ. Nhưng bù lại công việc khá thường xuyên, ổn định. Mỗi tháng tôi cũng kiếm thêm được 5-6 triệu đồng. Nhưng báo hại là ngày nào, tuần nào tôi cũng phải dính lấy cái máy tính và không có thời gian về nhà bố mẹ chồng cũng như bố mẹ đẻ chơi luôn”. Được biết, số tiền kiếm được từ công việc làm thêm này, Minh sẽ tích cóp trong thẻ ATM để hùn cùng chồng sắm sửa đồ vật trong nhà và tích lũy cho em bé dự sinh vào cuối năm nay.
Vừa đi làm, vừa nhận một đống việc làm thêm từ dịch truyện online, tất nhiên Minh cũng không thể thu xếp được thời gian cuối tuần dành cho chồng. Việc nhà thì cứ ùn ùn để dồn vào một ngày, đến nỗi khi làm việc nhà là thấy sợ luôn. Ông xã Minh ban đầu còn làm giúp vợ vài việc, nhưng thấy vợ cứ mải mê làm thêm suốt cả ngày lẫn đêm những cuối tuần nên đâm ra nổi cáu. Nhắc vợ quá nhiều lần nên ông xã Minh đâm ra cáu và chán ngán không giúp Minh giải quyết việc nhà nữa. Thế là ngày nghỉ Minh vừa phải gồng mình làm thêm cho kịp dealine công việc vừa phải thu xếp dọn dẹp tinh tươm việc nhà mệt đến "bỏ hơi tai".
Không chỉ có Minh, chị Hạnh Vân - bà mẹ 2 con nhỏ cũng điên cuồng làm thêm để đỡ đần và chia sẻ gánh nặng cơm áo gạo tiền cùng chồng, nhất là khi lạm phát gia tăng khốn đốn như hiện nay. Với chị Vân, sau khi đám cưới xong 2 vợ chồng chị cũng chỉ đi làm bình thường mà chẳng hề làm thêm làm nếm gì cả. Nhưng từ khi vợ chồng chị có con đầu lòng, chồng chị đã phải nhận thêm một vài công trình để làm thêm nuôi vợ con. Rồi em bé đầu lòng vừa được hơn 1 tuổi, vợ chồng chị lại để lỡ kế hoạch nên chị cũng sinh tiếp em bé thứ 2. Từ khi sinh thêm bé thứ 2, mọi khoản chi tiêu quá tốn kém. Chồng chị cũng vất vả kiếm tiền nên cũng thường phải đi sớm về muộn hơn. Chị cũng muốn kiếm thêm việc phụ chồng về kinh tế nhưng ngặt nỗi con còn quá nhỏ, lực bất tòng tâm.

Với chị Biển, công việc làm thêm còn giúp chị kiếm thêm thu nhập rủng rỉnh, quà sáng, xăng xe…
không lo lắng chuyện lương thấp nữa
Hiện con thứ 2 của chị đã hơn 1 tuổi, lại khá ngoan nên chị thấy đây là thời điểm để bắt đầu làm thêm nhằm có thêm thu nhập. Vì thế “Chị làm thêm online cho một hãng mỹ phẩm từ mấy tháng nay rồi. Công việc chủ yếu là post bài lên các diễn đàn. Công việc tương đối ổn định. Song để kiếm được thu nhập kha khá từ việc làm thêm, đòi hỏi phải lao động rất cật lực. Bản thân chị vẫn có con nhỏ nên nhiều nhất 1 tháng chị cũng chỉ kiếm được 4 triệu. Có tháng con hay ốm đau thì chị còn chẳng làm thêm được đồng nào. Thực ra, cứ chịu khó làm thêm online thì cũng khả dĩ lắm, lại được thêm khoản tiền trang trải nên cũng ham”.
Cũng là bà mẹ 1 con, chị Biển cũng đang làm thêm việc bán hàng online tại nhà. Công việc khá nhàn, không cần vốn liếng nhiều nhưng cũng cho thu nhập cũng tương đối ổn định. Chị cho biết để thành công với công việc làm thêm tiện nhất và hợp lý nhất với các mẹ có con nhỏ thì “Khi bán hàng online tại nhà, các mẹ phải chú ý vào mặt hàng kinh doanh và cố gắng tạo nguồn khách quen vì nếu có nguồn khách quen rồi thì khá nhàn”. Với chị, công việc làm thêm này giúp chị kiếm thêm thu nhập, quà sáng, xăng xe… Nói chung nó cũng giúp chị Biển kiếm vài triệu chi tiêu/ tháng. Vợ chồng chị chẳng giàu thêm nhưng rủng rỉnh, không lo lắng chuyện lương thấp nữa”.