Vợ tôi bỏ đi cả tuần nay rồi, không thèm liên lạc gì với chồng.
Cứ mỗi khi bố mẹ chồng ra thăm, ông bà đều vác theo bao lớn quà quê nhưng lại chẳng phải cho vợ chồng tôi.
Rời quê hương sang Pháp làm dâu với bao điều bỡ ngỡ, cô gái Thanh Vy không ngờ mình được mẹ chồng chiều chuộng như bà hoàng.
Mẹ Huy cứ thế oang oang trong điện thoại, nhưng khác với mọi khi, lần này bố Lam không nhẫn nhịn nghe máy dạ vâng nữa mà ông tiếp lời ngay...
Nếu như với nhiều chị em khác, cuộc sống ở nhà chồng như một cơn ác mộng thì với những lời mà nàng dâu dưới đây chia sẻ có lẽ sẽ khiến nhiều chị em phải ghen tỵ.
Hồng đang cần lấy lại số vàng cưới mà bố mẹ chồng đã mượn để đầu tư kinh doanh, ấy thế mà ông bà lại nói thế này.
Bước lên xe hoa về làm dâu nhà người ta ai chẳng muốn được bố mẹ chồng yêu quý. Tuy nhiên, nếu không may bị gia đình chồng không thích thì hãy giữ đúng bổn phận mọi chuyện ắt sẽ trôi qua nhanh chóng.