Cuộc sống an yên của cụ bà 92 tuổi bên khu vườn chính mình tự tay trồng hoa, rau quả ở vùng thôn quê

Mộc Hương,
Chia sẻ

Chẳng vướng bận những lo toan của cuộc đời, bà cụ 92 tuổi hàng ngày luôn an yên tự tại, làm những công việc mà mình yêu thích như trồng hoa, trồng rau, vẽ tranh, ngắm cảnh…

Cuộc sống của cụ bà Tasha Tudor khiến nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ và ước ao. Ngôi nhà của bà được xây dựng theo lối kiến trúc cổ, những đường nét bình dị của gỗ như hòa mình vào nét vẽ bình yên của vườn tược, hoa cỏ. 

Ai một lần ngắm nhìn khung cảnh xanh tươi rực rỡ sắc màu cây cỏ ấy đều ngỡ như được bước chân vào thế giới cổ tích, được ngắm nhìn xứ sở thần tiên đẹp như trong tranh vẽ.

Cụ bà Tasha là một nghệ sĩ vẽ tranh minh họa. Từ nhỏ, bà luôn ước ao được sống trong khung cảnh nên thơ, gần gũi với thiên nhiên. 

Cũng bởi ước mơ ấy, bà đã quyết tâm xây dựng một ngôi nhà gỗ với những khung cửa sổ lớn, có ống khói và mảnh vườn thật rộng, có chim chóc, có ong bướm và những loại hoa, loại cây rộn ràng. 

Cuộc sống an yên của cụ bà 92 tuổi bên khu vườn tự tay trồng hoa, rau quả ở vùng thôn quê - Ảnh 1.

Ngôi nhà gỗ của bà Tasha Tudor đẹp bình dị.

Cuộc sống an yên của cụ bà 92 tuổi bên khu vườn tự tay trồng hoa, rau quả ở vùng thôn quê - Ảnh 2.

Khung cảnh xung quanh là vẻ đẹp của cấy cối, hoa cỏ.

Bà dành phần lớn thời gian để trồng rau quả và hoa.

Bà đã thực hiện được ước mơ của cuộc đời mình nhờ sự trợ giúp của cậu con trai vào năm bà 56 tuổi, sau khi chuyển về Vermont. Sau khi hoàn thiện ngôi nhà, bà đã mải miết làm vườn, sống tự tại an yên ở đây cho đến khi qua đời vào năm 2008. Ngôi nhà của bà sau đó đã được định giá là 2 triệu đô la Mỹ.

Cuộc sống an yên của cụ bà 92 tuổi bên khu vườn tự tay trồng hoa, rau quả ở vùng thôn quê - Ảnh 4.

Tự tay trang trí tổ ấm.

Cuộc sống an yên của cụ bà 92 tuổi bên khu vườn tự tay trồng hoa, rau quả ở vùng thôn quê - Ảnh 5.

Bà yêu thích phong cách Vintage.

Cuộc sống an yên của cụ bà 92 tuổi bên khu vườn tự tay trồng hoa, rau quả ở vùng thôn quê - Ảnh 6.

Một góc vườn đầy hoa.

Cuộc sống an yên của cụ bà 92 tuổi bên khu vườn tự tay trồng hoa, rau quả ở vùng thôn quê - Ảnh 7.

Không gian xanh tươi, rực rỡ.

Cuộc sống an yên của cụ bà 92 tuổi bên khu vườn tự tay trồng hoa, rau quả ở vùng thôn quê - Ảnh 8.

Bà thường dạy các bé vẽ tranh, cắm hoa.

Cuộc sống an yên của cụ bà 92 tuổi bên khu vườn tự tay trồng hoa, rau quả ở vùng thôn quê - Ảnh 9.

Ngôi nhà đẹp như một bức tranh.

Khi còn sống, bà Tasha vô cùng yêu thích mỗi ngày được dậy thật sớm, bà thong thả ra vườn chăm sóc rau quả, tỉa gốc bón phân cho các loại hoa theo mùa. Buổi chiều, bà lại nhàn nhã, an yên đi dạo quanh vườn, ngắm nhìn các loại hoa hé nở, cắt hoa vào làm đẹp nhà, thu hoạch rau quả chuẩn bị cho bữa chiều. Những lúc rảnh rỗi, bà Tasha thường dệt sợi, vẽ tranh…

Bà yêu thích cuộc sống tự do, tự tại.

Bà Tasha Tudor yêu đời hơn khi lựa chọn cuộc sống bên thiên nhiên.

Bà Tasha yêu vẻ đẹp bình dị, tinh tế của phong cách Vintage nên ngôi nhà gỗ của bà được décor hầu hết theo phong cách này. Mỗi khu vực chức năng đều được bày biện quy củ, được trang trí đơn giản, ấm cúng, ngăn nắp.

Bà chọn cuộc sống giản dị nhưng đầy ắp niềm vui ý nghĩa. Bà dành phần lớn thời gian hàng ngày cho vườn tược, tận hưởng những gì trong trẻo nhất từ chính đôi bàn tay khéo léo của mình gây dựng nên.

Cuộc sống an yên của cụ bà 92 tuổi bên khu vườn tự tay trồng hoa, rau quả ở vùng thôn quê - Ảnh 12.

Cuộc sống an yên của cụ bà 92 tuổi bên khu vườn tự tay trồng hoa, rau quả ở vùng thôn quê - Ảnh 13.

Cuộc sống an yên của cụ bà 92 tuổi bên khu vườn tự tay trồng hoa, rau quả ở vùng thôn quê - Ảnh 14.

Cuộc sống an yên của cụ bà 92 tuổi bên khu vườn tự tay trồng hoa, rau quả ở vùng thôn quê - Ảnh 15.

Dù bà Tasha đã vĩnh viễn rời bỏ cõi tạm nhưng hình ảnh đẹp về ngôi nhà, những điều giản dị, ý nghĩa mà bà để lại cho cuộc đời sẽ chẳng mấy ai quên được. Đối với bà, dù trước đó bạn là ai, đã thành công như thế nào vẫn không quan trọng bằng bạn lựa chọn cách sống như thế nào.

Nguồn ảnh: Pinterest

Chia sẻ