Cụ ông 90 ngày nào cũng đạp xe đi chợ cho vợ, khi biết danh tính, ai nấy đều khâm phục

Đan Vy,
Chia sẻ

Ngày nào cũng như ngày nào, cụ ông trong bộ trang phục đơn giản đạp xe đi chợ cho vợ. Hình ảnh đó đã trở nên quen thuộc và bình dị tới nỗi chẳng ai nghĩ ông từng là một nhân vật cực kỳ quan trọng của nước Nhật.

Ông cụ đạp xe đi chợ cho vợ mỗi ngày - nhân vật mà chúng ta nhắc đến ở đây chính là cựu Thủ tướng Nhật nhiệm kỳ thứ 81 (từ năm 1994 đến năm 1996), ông Tomiichi Murayama. Khi còn tại vị, ông nổi tiếng vì đã công khai xin lỗi về những tội ác mà Đế quốc Nhật Bản gây ra trong Thế chiến Thứ hai.

Cựu Thủ tướng Nhật Murayama có tất cả 11 anh chị em và ông là con thứ 6. Gia đình khó khăn nên bố mẹ ông không có điều kiện lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn mà chỉ lo sao cho cả nhà khỏi đói đã đủ vất vả rồi.

Cụ ông 90 ngày nào cũng đạp xe đi chợ cho vợ, khi biết danh tính, ai nấy đều khâm phục - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Nhật nhiệm kỳ thứ 81, ông Tomiichi Murayama.

Tốt nghiệp tiểu học xong, cậu bé Murayama lúc đó được một người họ hàng đưa lên Tokyo làm việc tại một xưởng in. Ngày làm việc quần quật nhưng đêm nào cậu bé hiếu học cũng chong đèn đọc sách đến khuya. Nhờ sự chăm chỉ và quyết tâm, Murayama được nhận vào trường kinh tế và chính trị. Trong thời gian đi học, ông được điều động nhập ngũ và sau đó cất nhắc lên vị trí trung sĩ. Nhưng khi trận chiến nổ ra, Nhật thất thủ, Tokyo bị tàn phá, ông buộc phải quay trở về quê nhà. Cũng chính tại đây, ông đã bắt đầu sự nghiệp của một chính khách.

Sau khi nghỉ hưu, ngài Murayama sống vô cùng giản dị. Mãn nhiệm, ông cũng rời bỏ Quốc hội để cùng cả gia đình 8 người già trẻ lớn bé trở về quê hương ở thành phố Oita, thuộc đảo Kyushu sinh sống. Tại đây, ông sống bình dị như bao người dân bình thường khác. Một người đàn ông có tuổi và còn từng là một Thủ tướng mà không nề hà đạp xe ra chợ giúp vợ mỗi ngày, bạn có tin được không?

Cụ ông 90 ngày nào cũng đạp xe đi chợ cho vợ, khi biết danh tính, ai nấy đều khâm phục - Ảnh 2.

Ngày ngày, ông Murayama vẫn đạp xe đi chợ cho vợ vì vợ ông bị đau lưng.

Như một cái đồng hồ, mỗi ngày ông Murayama đều thức dậy từ 5 giờ sáng đi bộ đến công viên gần nhà tập thể dục và hàn huyên với những người bạn già của mình. Sau đó, ông cụ sẽ đạp xe đi chợ giúp vợ, vì vợ ông bị đau lưng. 

Cựu Thủ tướng Nhật Bản và vợ hiện đang sống tại một ngôi nhà nhỏ xinh nhưng bên trong mọi thứ đều ngăn nắp và sạch sẽ. Ông cho biết ngôi nhà này được xây dựng từ thời Minh Trị, tính cho đến bây giờ cũng đã được hơn 130 năm tuổi. 

Nói đến lịch sử ngôi nhà không thể nhắc đến cuộc ném bom của quân Mỹ năm 1945 xuống thành phố Oita. Sau trận oanh tạc, khu vực xung quanh đều bị tàn phá nặng nề riêng ngôi nhà này hầu như không bị hề hấn gì. Bởi vậy, ông Murayama quyết định mua nó vì cho rằng đó là "ngôi nhà may mắn".

Không phải là một dinh thự cđược canh phòng cẩn mật và ít người lai vãng, nhà của cựu Thủ Tướng Nhật Murayama chẳng có bảo vệ canh gác, cũng không gắn các thiết bị an ninh. Trong nhà cũng không hề có người giúp việc mà chỉ có đôi vợ chồng già năm nay đã hơn 90 tuổi ra vào nhìn nhau. Nhưng ông bà không hề cô đơn vì người dân sống quanh đây vẫn thường xuyên qua lại hỏi thăm.

Cụ ông 90 ngày nào cũng đạp xe đi chợ cho vợ, khi biết danh tính, ai nấy đều khâm phục - Ảnh 3.

Cụ ông 90 ngày nào cũng đạp xe đi chợ cho vợ, khi biết danh tính, ai nấy đều khâm phục - Ảnh 4.

Cụ ông 90 ngày nào cũng đạp xe đi chợ cho vợ, khi biết danh tính, ai nấy đều khâm phục - Ảnh 5.

"Ngôi nhà may mắn" nơi vợ chồng ông đang sinh sống.

Sau khi nghỉ hưu, ông cũng không nhận bất cứ trợ cấp đặc biệt nào từ Chính phủ. Nếu chẳng may trái gió trở trời ốm đau, ông cũng đến bệnh viện khám, lấy thuốc và trả 30% viện phí như mọi người bằng số tiền lương hưu ít ỏi.

Đối với ông Murayama, những thứ ưu đãi dành cho các chính khách sau khi nghỉ hưu chẳng quan trọng, bởi chỉ cần bước chân ra khỏi nhà, bất kể là đi đến đâu ông cũng đều được người dân Oita chào đón. Từ anh tài xế taxi cho đến chủ cửa hàng sushi, họ biết rõ từng thói quen, món ăn ưa thích của cựu Thủ tướng và coi ông là niềm tự hào của vùng đất này.

Đó chính là lý do tại sao ông Murayama chẳng cần đến vệ sỹ. Tình yêu thương và kính trọng của xóm giếng và người dân Oita chính là sự bảo vệ tốt nhất đối với ông rồi.

Cụ ông 90 ngày nào cũng đạp xe đi chợ cho vợ, khi biết danh tính, ai nấy đều khâm phục - Ảnh 6.

Cụ ông 90 ngày nào cũng đạp xe đi chợ cho vợ, khi biết danh tính, ai nấy đều khâm phục - Ảnh 7.

Người dân Oita luôn kính trọng và coi ông là niềm tự hào của vùng đất này.

Chia sẻ