Cư dân mạng ngơ ngác khi xem cả hiệp 1 trận chung kết chỉ thấy mỗi U23 Việt Nam còn U23 Uzbekistan thì "tàng hình"

Anna,
Chia sẻ

Các chiến binh của đội tuyển U23 Uzbekistan phải chăng đã sử dụng phép "ẩn thân" trong làn tuyết?

15h00 ngày 27/01, trận Chung kết giải bóng đá Châu Á chính thức diễn ra giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Hàng ngàn người hâm mô từ khắp nơi đã đổ về Thường Châu, Trung Quốc để cổ vũ hết mình cho hai đội tuyển. Đồng thời người dân cả nước Việt Nam cũng luôn dõi theo diễn biến trước và sau trận đấu, hồi hộp dõi theo từng đường bóng, từng cú sút của các cầu thủ. 

Thế nhưng, ngay từ khi hiệp 1 bắt đầu, cư dân mạng Việt Nam theo dõi trận đấu ở nhà đã cảm thấy "hoa mắt" và băn khoăn bởi những cầu thủ ở đội bạn dường như đã biến mất khỏi màn hình.

Cư dân mạng ngơ ngác khi xem cả hiệp 1 trận chung kết chỉ thấy mỗi U23 Việt Nam còn U23 Uzbekistan thì tàng hình - Ảnh 1.

Ngay lập tức ở một diễn đàn trên mạng xã hội, một thành viên đã bày tỏ ý kiến của mình: "Các cầu thủ Uzbekistan tàng hình trong suốt hiệp 1 trận đấu."

Ý kiến của thành viên này đã ngay lập tức thu hút được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, nhiều người nhảy vào bình luận: "Đúng thế đấy, mình xem mà căng mắt lên cũng chỉ thấy màu trắng với "chấm đỏ" đội mình", "Trận đấu gì mà như không có đối thủ thế này, sao xem được?".

Cư dân mạng ngơ ngác khi xem cả hiệp 1 trận chung kết chỉ thấy mỗi U23 Việt Nam còn U23 Uzbekistan thì tàng hình - Ảnh 2.

Ngay lúc này tại sân vận động Thường Châu: Không có gì ngoài một màu trắng!

Thành viên H.N chia sẻ: "Mình dí tận mắt vào màn hình tìm quả bóng". Và thậm chí bạn trẻ U.I còn phải chạy sang tận nhà bác để xem có phải tivi nhà bạn đó bị… hỏng màu hay không?

Cư dân mạng ngơ ngác khi xem cả hiệp 1 trận chung kết chỉ thấy mỗi U23 Việt Nam còn U23 Uzbekistan thì tàng hình - Ảnh 3.

Các thành viên rôm rả bình luận, chế ảnh về sự tàng hình của đội tuyển Uzbekistan, cứ tưởng tivi hỏng

Huyền Sami chia sẻ: "Mình đã quyết định mua cho bố mẹ cái tivi mới trong dịp Tết này! Tivi nhà mình cũng đểu lắm!". Ngay dưới bình luận đó, bạn H.P còn thể hiện sự khó khăn khi theo dõi trận đấu của mình vì: "Ngồi xa nhìn đầu của cầu thủ đội bạn lại tưởng bóng!".

Thậm chí, nhiều diễn đàn trên mạng xã hội đã có những bức hình chế cực hài hước về sự "ẩn thân" của đội tuyển Uzbekistan trong trận đấu Chung kết này.

Cư dân mạng ngơ ngác khi xem cả hiệp 1 trận chung kết chỉ thấy mỗi U23 Việt Nam còn U23 Uzbekistan thì tàng hình - Ảnh 4.

Tập hợp vạn vật "ẩn thân" tài tình nhất trên thế giới, ô số 4 có lẽ là đáng gờm nhất…

Mỗi người một ý kiến, một bình luận, tất cả đều đồng tính với việc các cầu thủ đội U23 Uzbekistan đang "tàng hình" trong trận đấu. Sở dĩ lý do cho việc này, đó chính là vì thời tiết ở Thường Châu, Trung Quốc lúc diễn ra trận đấu rất khắc nghiệt, nhiệt độ dao động xung quanh mức -2 độ C, tuyết rơi dày và phủ kín mặt sân. Chính vì tuyết dày như vậy đã tạo ra một sân đấu bóng đá trắng xóa, không khác mấy một một sân đấu khúc côn cầu.

Cư dân mạng ngơ ngác khi xem cả hiệp 1 trận chung kết chỉ thấy mỗi U23 Việt Nam còn U23 Uzbekistan thì tàng hình - Ảnh 5.

Tuyết đã phủ trắng sân vận động Thường Châu ngay từ trước khi trận đấu diễn ra.

Bên cạnh đó, những cầu thủ đội tuyển Uzbekistan còn mặc trang phục màu trắng, nên họ dường như đã "nhập" vào màu trắng của sân bóng, cùng tốc độ di chuyển thoắt ẩn thoắt hiện như sử dụng thuật "ẩn thân". Những nguyên nhân này đã khiến cho người xem trực tiếp khó theo dõi vị trí và hình ảnh của các cầu thủ đội tuyển U23 Uzbekistan và liên tưởng tới việc họ đã… tàng hình.

Cư dân mạng ngơ ngác khi xem cả hiệp 1 trận chung kết chỉ thấy mỗi U23 Việt Nam còn U23 Uzbekistan thì tàng hình - Ảnh 6.

Đây là cảm giác của chúng ta khi xem hiệp 1...

Cư dân mạng ngơ ngác khi xem cả hiệp 1 trận chung kết chỉ thấy mỗi U23 Việt Nam còn U23 Uzbekistan thì tàng hình - Ảnh 7.
Cư dân mạng ngơ ngác khi xem cả hiệp 1 trận chung kết chỉ thấy mỗi U23 Việt Nam còn U23 Uzbekistan thì tàng hình - Ảnh 8.

Trái ngược với hình ảnh của đội tuyển U23 Uzbekistan, trong trận đấu này, đội tuyển U23 Việt Nam khoác trên mình trang phục đỏ truyền thống, nổi bật trên nền tuyết trắng. Cho dù các cầu thủ Việt Nam bị gặp bắt lợi khi khó kiểm soát đường bóng và vị trí các cầu thủ đội Uzbekistan, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã vô cùng cố gắng để cống hiến cho khán giả một trận cầu đỉnh cao cũng như châm ngòi cho ngọn lửa kỳ diệu bùng cháy!

Cư dân mạng ngơ ngác khi xem cả hiệp 1 trận chung kết chỉ thấy mỗi U23 Việt Nam còn U23 Uzbekistan thì tàng hình - Ảnh 9.

Đội tuyển U23 Việt Nam liệu có làm nên kỳ tích? Chúc các bạn thi đấu vững tâm và phép màu sẽ xảy ra!

Có lẽ chính các cầu thủ đội bạn cũng gặp khó khăn khi nhìn thấy nhau nên sang hiệp 2, họ đã chuyển sang màu áo xanh lam. 

May quá, hiệp 2 có người đá cùng rồi này!

Cư dân mạng ngơ ngác khi xem cả hiệp 1 trận chung kết chỉ thấy mỗi U23 Việt Nam còn U23 Uzbekistan thì tàng hình - Ảnh 10.

Nguồn ảnh: Internet

Chia sẻ