Thúy Hạnh của hôm nay đã thực sự là một người phụ nữ của gia đình, việc chăm sóc con được chị ấy đầu tư rất nhiều thời gian, công sức. Đó cũng là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của chị.
Sự thay thế của tã giấy là điều tất yếu giữa một xã hội đang ngày càng bận rộn hơn. Tã giấy giúp con yêu được thoải mái hơn và mẹ thì không còn phải quay cuồng với việc giặt giũ quần áo, mền, bao gối.
“Rồi ai sẽ chăm sóc con của chúng ta?”, đó là nỗi thấp thỏm ngày đêm của cặp vợ chồng người Anh sắp phải rời cõi đời và để lại 2 thiên thần nhỏ vì mắc bệnh nan y thời kỳ cuối.
Nhìn con khóc lóc vật vã, “thương tiếc” bộ bút chì màu yêu quý, mẹ cũng đau lòng, nhưng nhất quyết không cho con lấy lại từ thùng rác to ngoài đường lớn.