Con gái người mẫu Thúy Hạnh đón tuổi 18 theo cách đặc biệt
Ái nữ đầu lòng nhà người mẫu Thúy Hạnh đã có những chia sẻ xúc động trong tiệc sinh nhật 18 tuổi.
Được biết, Lê Gia Hân (tên thân mật là Suli, còn gọi là Hannah tại trường quốc tế), con gái đầu lòng của người mẫu Thúy Hạnh và nhạc sĩ Minh Khang đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật tuổi 18 trọn vẹn và đong đầy cảm xúc cùng 22 người bạn thân thiết tại một resort trên đảo Phú Quốc.
Toàn bộ ý tưởng về bữa tiệc sinh nhật đặc biệt lần này được chính Suli lên kế hoạch. Từ concept tiệc trên bãi biển lúc hoàng hôn, lịch trình tham quan VinWonders, Safari Phú Quốc, đến hoạt động team building và DJ Party, mọi thứ được cô gái 18 tuổi này vạch ra đầy tâm huyết.

Suli xúc động rơi nước mắt khi chia sẻ lời cảm ơn tới mọi người trong tiệc sinh nhật


Suli hạnh phúc bên em gái và bố mẹ
Nhạc sĩ Minh Khang - bố bé Suli tự tay thực hiện và tổ chức toàn bộ chương trình đúng như nguyện vọng của con gái. Trong khi đó, mẹ Thúy Hạnh và bác Thúy Hằng đảm trách phần hậu cần và tổ chức các hoạt động vui chơi cho cả nhóm. Cô em gái nhỏ Suti (Lê Gia An) cũng góp phần quan trọng khi thiết kế toàn bộ thiệp mời, menu và hai mẫu áo đồng phục cho buổi tiệc – thể hiện sự yêu thương gắn bó giữa các thành viên trong gia đình.
Trước sinh nhật chỉ vài ngày, Suli nhận được thư trúng tuyển kèm học bổng 15% từ Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) tại Milan – Ý, chuyên ngành Fashion Marketing Management. Tin vui này là lời khẳng định cho sự nỗ lực học tập nghiêm túc và định hướng rõ ràng của Suli trong lĩnh vực thời trang – niềm đam mê cô theo đuổi từ sớm.

Mọi người chụp ảnh kỷ niệm trong dịp đặc biệt
Vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang tự hào, xúc động và bắt đầu lo lắng chứng kiến con gái lớn khôn, tỏa sáng rạng rỡ trong vòng tay bạn bè: "Chúng tôi rất vui khi thấy Suli trưởng thành và là một cô bé đầy tình cảm. Nhìn con tràn ngập niềm vui và nhiệt huyết trong dịp sinh nhật 18 tuổi, thực sự xúc động lắm. Nhưng bên cạnh đó, cũng bắt đầu có chút lo lắng – vì biết rằng từ đây, con sẽ rời xa vòng tay ba mẹ để bắt đầu con đường của riêng mình. Nếu phải đặt tên cho ký ức này, con sẽ gọi đó là: Khóc và cười khi nhớ lại".
Với Suli, bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi không chỉ là một ngày vui, mà còn mang theo nhiều cung bậc cảm xúc khó gọi tên. Khi được hỏi về khoảnh khắc đặc biệt ấy, cô bé chia sẻ: "Con ước những người thân yêu, bạn bè và tất cả những ai yêu quý con có một cuộc sống chan đầy hạnh phúc, yêu thương, đầy ắp niềm vui và sự bình yên.

Suli tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc trong tiệc sinh nhật

Đây là những người bạn con vô cùng trân trọng – họ đã đồng hành cùng con suốt nhiều chặng đường trong 8 năm qua. Được đón sinh nhật bên mọi người, con thấy vừa phấn khích, vừa hoài niệm và phần nhiều là luyến tiếc… Vì biết rằng không bao lâu nữa, ai cũng sẽ có con đường riêng. Buổi tiệc này không chỉ đón tuổi 18, mà còn là buổi chia tay – sau đó ai cũng sẽ ôn thi, rồi đi học ở những phương trời khác. Những khoảnh khắc lần này chắc chắn sẽ theo con suốt đời. Thật khó để diễn tả trọn vẹn cảm xúc lúc đó, nên nếu phải đặt tên cho ký ức này, con có thể gói gọn như sau: 'Khóc và cười khi nhớ lại.'".