Con gái "Diva 2 đời chồng" lại bị chỉ trích: Lần này thì không ai bênh nổi cách cô bé được giáo dục
Theo bạn, cô bé có đáng trở thành tâm điểm chỉ trích?
Lý Yên – con gái Diva Vương Phi – vừa trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bức ảnh cô phì phèo thuốc lá bị lan truyền.
Trong bức ảnh đen trắng, cô gái 18 tuổi buộc tóc cao, ăn mặc đơn giản, tay trái cầm điếu thuốc đang cháy. Người đăng ảnh không quên cảm thán: "Thời gian trôi nhanh thật, con gái Vương Phi – Lý Á Bằng đã bắt đầu hút thuốc".

Lý Yên trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc
Ngay lập tức, bài đăng dậy sóng với hàng nghìn bình luận. Một số người chỉ trích: "Mới lớn đã học thói hư", "Không có gì hay ho để khoe cả, lần này thì không thể bênh nổi", "Mong các bạn trẻ đừng bắt chước"... Một số khác thì nhẹ nhàng hơn, đặt nghi vấn: "Không biết hút thật hay chỉ tạo dáng chụp hình?". Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến bênh vực: "18 tuổi, trưởng thành rồi. Chỉ cần không phạm luật, không làm phiền người khác thì hút hay không đâu phải chuyện to tát".
Thực tế, dù không hoạt động trong giới giải trí, Lý Yên luôn là cái tên được chú ý. Cô từng gây tranh cãi khi mới 16 tuổi đã đăng ảnh mặc đồ tắm gợi cảm lên mạng. Hay những lần bị bắt gặp đi chơi với hội bạn rich kid ở trường quốc tế, tiêu tiền "mạnh tay" với những món đồ xa xỉ.

Cô từng gây tranh cãi khi mới 16 tuổi đã đăng ảnh mặc đồ tắm gợi cảm lên mạng.
Lý Yên là kết quả của một mối tình đẹp – nhưng đã cũ – giữa Vương Phi và Lý Á Bằng. Sau ly hôn, cô bé sống cùng cha. Ngay từ khi sinh ra với chứng hở hàm ếch, Lý Yên đã luôn được bố mẹ che chở và dành cho điều kiện sống tốt nhất. Năm 2019, cô sang Thụy Sĩ học nội trú, cuộc sống khá thoải mái về tài chính.
Giờ đây, cả Lý Á Bằng và Vương Phi đều đã có cuộc sống mới: Người kết hôn và có con, người tiếp tục bên người tình lâu năm. Còn Lý Yên – cô gái vừa bước vào tuổi 18 – dường như vẫn đang loay hoay tìm cách trưởng thành, như mọi đứa trẻ lớn lên trong ánh đèn sân khấu và kỳ vọng của công chúng.
Tuổi 18 – người lớn chưa xong mà con nít cũng đã qua. Vấp ngã, nổi loạn, thử sai... có lẽ là điều không thể tránh khỏi. Nhưng ở vị trí của Lý Yên, mỗi hành động nhỏ đều dễ bị soi dưới kính hiển vi – và áp lực ấy, không phải ai cũng chịu đựng được nhẹ nhàng.
Với nhiều người, một cô gái 18 tuổi hút thuốc chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với Lý Yên – con của hai ngôi sao đình đám Trung Quốc – thì không ai hỏi: "Vì sao cô ấy hút?" mà chỉ vội vã khẳng định: "Cô ấy hư rồi".
Tôn trọng cá tính nhưng có giới hạn
Trước đó, Đậu Tĩnh Đồng – con gái lớn của Vương Phi và chồng đầu tiên là rocker Đậu Duy – cũng từng là tâm điểm tranh cãi. Lúc mới ra mắt, Đậu Tĩnh Đồng khiến công chúng "sốc" vì phong cách nổi loạn: Tóc tém, hình xăm, ăn mặc cá tính khác biệt hoàn toàn với hình ảnh con nhà sao mà nhiều người vẫn tưởng. Cô nhanh chóng bị gán mác "cô gái hư" – chỉ vì không vừa vặn với khuôn mẫu ngoan hiền mà số đông mong đợi.
Nhưng càng về sau, người ta càng phải thừa nhận: Vương Phi đã nuôi dạy con gái mình rất tốt. Đậu Tĩnh Đồng sống độc lập, cư xử văn minh, được giới nghệ sĩ đánh giá là có cá tính nhưng không hề khó gần. Đạo diễn Trần Khánh Hy từng nói về cô như vậy.
Đằng sau hình ảnh nổi loạn là một tâm hồn yêu nghệ thuật. Đậu Tĩnh Đồng mê âm nhạc từ nhỏ, 14 tuổi đã thành lập ban nhạc riêng và theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp một cách nghiêm túc. Cô sáng tác, biểu diễn, và dần gặt hái được những thành quả rõ rệt: nhiều giải thưởng, nhiều lời khen từ giới chuyên môn – và đặc biệt là một vị trí riêng biệt, không hòa lẫn với ai.
Dù là Đậu Tĩnh Đồng hay Lý Yên, Vương Phi luôn cho thấy mình là một người mẹ tôn trọng cá tính của con. Tuy nhiên, cá tính riêng là một chuyện, nhưng trẻ con dù sao vẫn là trẻ con – chúng chưa đủ trải nghiệm để phân biệt rõ điều gì là tự do, điều gì là buông thả. Vì vậy, trong cách nuôi dạy con, Vương Phi không phải kiểu mẹ "mặc kệ" hoàn toàn.
Ngược lại, cô vẫn đặt ra những giới hạn rõ ràng.
Ví dụ, với Đậu Tĩnh Đồng, trước năm 16 tuổi, Vương Phi đặt giờ giới nghiêm rất nghiêm túc. Nếu con gái về muộn chỉ một phút, cô sẽ nhắn tin ngay: "Đã quá giờ rồi đó". Không la mắng nặng nề, nhưng đủ để con hiểu rằng: tự do đi cùng trách nhiệm.
Vương Phi không kiểm soát từng bước chân con, nhưng luôn âm thầm theo sát. Cách cô làm mẹ có thể không giống số đông – không quá bao bọc, không rao giảng đạo lý – nhưng lại giúp con cái học được cách tự lập từ sớm, và lớn lên với bản sắc riêng.